Đêm ngày 2 rạng sáng 3/6, quân đội Ukraine đã "mở hội" với một đợt tấn công drone cực khủng vào cơ sở hạ tầng ở thành phố St. Petersburg của Nga luôn nha mọi người ơi!
Theo chia sẻ từ các cơ quan tác chiến khu vực và Thống đốc thành phố St. Petersburg Alexander Beglov, lực lượng phòng không Nga đã "xử gọn" mối đe dọa từ trên trời một cách khá ổn áp.
Theo thông tin chính thức từ ông Thị trưởng, các đơn vị phòng không đã bắn hạ và phá hủy tới 50 chiếc UAV cánh cố định trong đêm 2/6. Số lượng khủng thật đấy!
Target chính của đợt tấn công này là khu Kronstadt, cùng với các quận Kirovsky và Krasnoselsky của thành phố.
Do mảnh vỡ của những chiếc UAV bị bắn hạ và các tác động được ghi nhận, một số người đã bị thương với mức độ khác nhau và đang được chăm sóc y tế đầy đủ.
Vì mối đe dọa vẫn còn "real" nên sân bay Quốc tế Pulkovo đã phải hạn chế việc hạ cánh và cất cánh của máy bay, khiến khoảng 20 chuyến bay chở khách bị delay. RIP lịch trình của mọi người!
Các bạn nhân chứng cũng đã đăng tải hình ảnh những đám khói siêu to khổng lồ tại khu vực Cảng dầu St. Petersburg lên mạng xã hội sau khi địa điểm này bị UAV Ukraine "thăm nom".
Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường. Họ đang cật lực khắc phục hậu quả và dập tắt đám cháy.
Plot twist là hoạt động quân sự mới nhất của Ukraine diễn ra đúng lúc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg chính thức khai mạc tại thành phố vào ngày hôm nay (3/6), khiến các biện pháp an ninh tối đa phải được áp dụng tại vùng Leningrad. Timing cực căng!
Nguồn: soha.vn