Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (8/7) bất ngờ thả thính, sẵn sàng gặp mặt người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Minsk để bàn chuyện hòa giải với sự góp mặt của Đức, Anh, Mỹ và Pháp. Drama này hứa hẹn sẽ còn dài nè các bạn!
Quan hệ giữa Ukraine và Nga đang căng đét từ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, cộng thêm Kiev tố Nga chống lưng cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài mấy năm qua này đã khiến 13.000 người mất mạng – con số thực sự đau lòng
Năm 2015, hai bên từng ký thỏa thuận ngừng bắn ở thủ đô Minsk của Belarus với sự chứng kiến của Pháp và Đức. Nhưng thực tế thì hiệu quả chỉ có... hạn chế trong việc xoa dịu sự "ghét bỏ" giữa hai nước.
"Hiện tại tôi muốn hướng tới Tổng thống Vladimir Putin. Cần đàm phán ư? Điều đó rất cần. Chúng ta hãy thảo luận với những người mà Crimea thuộc về họ và những người không có mặt ở đó - ở Donbass," ông Zelenskiy chia sẻ trên một clip đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ chi tiết gì thêm về mong muốn của mình.
Ông Zelenskiy – một diễn viên hài chưa từng có kinh nghiệm chính trị (plot twist đỉnh cao!) – đã lên cầm quyền sau cuộc bầu cử tháng Tư. Trước đó, ông từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến ở miền đông Ukraine, nhưng vẫn giữ vững mục tiêu gia nhập EU và NATO – điều mà Nga phản đối cực mạnh.
Phía Điện Kremlin cho biết họ sẽ xem xét lời đề nghị gặp mặt này.
"Chúng tôi cần phải hiểu liệu có triển vọng cho một cuộc gặp như thế hay không, chúng tôi cũng cần phải hiểu rõ xem họ đang đề xuất loại hình thức gặp gỡ mới nào," phát ngôn viên của Tổng thống Putin – ông Dmitry Peskov cho biết theo hãng thông tấn Itar Tass.
"Đây là một sáng kiến mới. Tất nhiên, nó sẽ được xem xét nhưng đến giờ, tôi chưa thể đưa ra bất kỳ lời bình luận nào," ông Peskov nói thêm.
Chưa rõ lời đề xuất đối thoại của tân Tổng thống Zelenskiy có phải là dấu hiệu nhượng bộ để cứu vãn mối quan hệ láng giềng Nga-Ukraine hay không nữa.
Quan hệ giữa Nga và Ukraine hiện nay như "kẻ thù không đội trời chung" vậy. Cuộc đối đầu xuất phát từ cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hồi cuối năm 2013.
Khủng hoảng này bắt nguồn từ làn sóng biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych cuối năm 2013 khi dừng ký kết thỏa thuận với EU để ưu tiên quan hệ với Nga.
Bước đi này làm dấy lên làn sóng biểu tình của hàng nghìn người ở thủ đô Kiev. Kết quả là ông Yanukovych bị lật đổ, Crimea được sáp nhập vào Nga, và cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine bắt đầu bùng lên.
Chính quyền Ukraine dưới thời Tổng thống Poroshenko đã theo đuổi chính sách chống Nga cực mạnh và quyết liệt. Suốt mấy năm qua, Kiev liên tục đổ lỗi, cáo buộc Nga gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng cũng như kích động cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông.
Kiev tố Moscow đưa quân và vũ khí vào hậu thuẫn lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Đáp lại, Nga bác bỏ toàn bộ và tố ngược Kiev không muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình mà chỉ muốn đối đầu với Nga. Drama cứ thế mà lan rộng!
Sau chiến thắng của ông Zelensky, người ta đang chờ xem chính sách của ông có tiếp tục chống Nga mạnh mẽ như thời ông Poroshenko hay không. Tháng Sáu vừa rồi, ông Zelensky từng thề sẽ thúc đẩy châu Âu tăng cường sức ép với Nga để kết thúc cuộc chiến ở miền đông Ukraine khi đến thăm Brussels trong chuyến công du đầu tiên.
Nguồn: soha.vn