Hè này giữ được Kostiantynivka? Quân đội Ukraine từng tự tin cam kết điều đó, nhưng giờ thì... 26 lá cờ Nga đã tung bay khắp thành phố rồi các bạn ạ
Plot twist không ai ngờ: Các sĩ quan Ukraine đang phỏng vấn với truyền thông nước nhà mà bi quan vô cùng, dự đoán Kostiantynivka có thể "bay màu" vào cuối hè. Nhưng phía Nga lại bảo quan điểm này vẫn còn... "quá lạc quan" nữa đó
Thực tế chiến trường căng đét: Quân Nga đang ép sát cực mạnh, cắt hết đường tiếp tế, rồi thọc sâu vào nội đô nhiều mũi, cắt thành phố thành từng mảnh luôn á.
"Đối phương lợi dụng cây cối um tùm để len lỏi vào thành phố. Lực lượng xâm nhập của Nga đông vô kể, còn bộ binh Ukraine thì đang phải đánh nhau từng góc phố ở hai bên sườn Kostiantynivka rồi" - anh Yary, sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 của Ukraine cho biết.
Anh Yary còn thêm một câu nghe mà thấy nặng nề: Các nhóm tấn công Nga đã vào tận trung tâm thành phố, trong khi quân Ukraine đồn trú ở đây không nhận được tiếp viện gì cả - từ người đến vũ khí đều thiếu hết
Nhiều sĩ quan Ukraine khác cũng thừa nhận họ đang ở trong "chảo lửa" thật sự, khoảng cách giữa hai sườn thành phố biến thành "vùng tử địa" kéo dài tận tới Kramatorsk luôn.
Theo lời các sĩ quan Ukraine, nếu không có viện binh gấp, thay quân mới cho lực lượng đã mệt rũ và bổ sung vũ khí, trang bị thì cố lắm cũng chỉ giữ được Kostiantynivka đến hết hè thôi
Còn phía Nga? Trang "Reporter" của họ chê luôn, bảo việc Ukraine tuyên bố giữ được cả mùa hè nghe giống kiểu... chiêu PR "chống khủng hoảng" của chính phủ và Bộ Tổng tham mưu Ukraine hơn
Báo cáo địa phương cho thấy Quân đội Nga đã cắm cờ ở tận 26 địa điểm trong Kostiantynivka rồi. Với mức kiểm soát này, không thể nói là quân Nga "đang xâm nhập" nữa, mà phải nói ngược lại: Bộ binh Ukraine đang cố phá vòng vây để ứng cứu khu trung tâm cơ
Các phóng viên chiến trường cho hay quân Nga đang dọn sạch lực lượng Ukraine ở các khu dân cư đã chiếm được một cách có hệ thống, đồng thời tiếp tục đánh chiếm các cứ điểm còn sót lại.
Nguồn: soha.vn