Hầu hết các vùng ở Australia đang chuẩn bị "countdown" chào năm mới 2020 trong tình trạng nóng phát điên và cháy rừng cấp độ khủng khiếp luôn các bạn ơi
Cụ thể, hôm nay (30/12), thủ đô Hobart của bang Tasmania được dự báo sẽ chứng kiến một ngày nóng nhất trong lịch sử hơn 120 năm qua. Tưởng tượng đi, nóng kỷ lục hơn cả thế kỷ trước luôn á!
Theo bác khí tượng Australia nói thì nhiệt độ ban ngày hôm nay khắp các bang đều vượt mốc 40°C, và kiểu này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Trời ơi, đất hỡi!
Đáng lo nhất là tại Hobart - thủ phủ cực Nam của Australia, nhiệt độ sẽ phá kỷ lục hơn 1 thế kỷ, vượt luôn con số 40,6°C từng được ghi nhận từ tháng 1/1897. Nóng xỉu luôn!
Còn bên Victoria thì tình hình còn căng hơn nữa, nhiệt độ cao + gió lớn + cháy rừng dữ dội combo đủ thứ. Hôm nay chính quyền bang này đã phải khuyến cáo khoảng 30.000 người dân và du khách nên "chạy đi" khỏi khu du lịch cắm trại Lakes Entry để đảm bảo an toàn trước khi cháy rừng lan rộng thêm và các tuyến đường bị đóng cửa. Mức độ nguy hiểm cháy rừng hiện tại được dự báo là "cực kỳ nghiêm trọng" ở 7/9 khu vực của bang Victoria, thậm chí còn đe dọa đóng luôn đường cao tốc Princes - tuyến đường chính trong khu vực đó
Sang bang New South Wales cũng không khá hơn, nhiệt độ đang tăng liên tục và dự kiến sẽ lên đỉnh vào ngày mai, trong đó Sydney sẽ trên 40°C luôn. Phó thủ hiến bang New South Wales - ông John Barilaro đã lên mạng xã hội hôm nay kêu gọi hủy bỏ màn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney để ủng hộ các tình nguyện viên chữa cháy rừng vì họ đã kiệt sức rồi.
Nguồn: soha.vn