Hóa ra mấy cái UFO và tàu vũ trụ ngoài hành tinh mà người ta hay bàn tán không phải là từ vì sao xa xôi nào đâu, mà có thể là... con cháu chắt chút của chúng ta từ tương lai "về thăm nhà" đấy!
Nghe có vẻ sci-fi lắm nhưng đây là lý thuyết thật của giáo sư nhân chủng học Michael P Masters từ Montana Tech luôn nha! Ông còn viết cả cuốn sách về chủ đề này nữa kìa. Khi nói chuyện với KXLF, giáo sư Masters thả thính rằng: "Hiện tượng này có thể là hậu duệ xa xôi của chúng ta quay ngược thời gian để nghiên cứu chúng ta trong quá khứ tiến hóa của chính họ".
Tức là theo ông ấy, mấy cái hình ảnh UFO và các câu chuyện về người ngoài hành tinh suốt mấy thập kỷ qua... chúng ta hiểu lầm rồi!
Ông Masters cho rằng những câu chuyện về việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc và khám nghiệm y tế chính là bằng chứng cho thấy đó là những "nhà nhân học" từ tương lai đang... nghiên cứu tổ tiên của họ (tức là chúng ta) đấy!
Điểm chung của hầu hết những người kể là đã thấy người ngoài hành tinh đều miêu tả họ trông khá giống người, và công nghệ thì xịn xò không tả xiết. Nhưng mà ông Masters là người đầu tiên dám nói rằng đó chính là con cháu của chúng ta luôn!
Ông giải thích rất "có lý": "Một người ngoài hành tinh thường được mô tả là có hai chân, đi thẳng, năm ngón tay trên mỗi bàn tay và bàn chân, đối xứng hai bên mà họ có hai mắt, một mũi, đồng thời có thể giao tiếp với chúng ta bằng chính ngôn ngữ của chúng ta". Nghe xong mới thấy... ủa thật nhỉ!
Ông Masters còn viết luôn cuốn sách tên là "Identified Flying Objects" (tạm dịch: Xác định vật thể bay) để giải thích cặn kẽ lý thuyết "hack não" này nữa đó!
Nguồn: kenh14.vn