UEFA Euro 28/6: Các ông lớn phải "tỉnh người" thôi nha! ⚽

f745d4678d9b457ff6bb.webp


Chứng kiến cảnh các đội bóng "cửa trên" đang phải vật lộn từng trận, giờ đây các ứng viên vô địch phải thực sự nghiêm túc rồi đó! Vòng 1/8 này không phải trò đùa, mà là những cuộc chiến sinh tử không thể xem thường được nha mọi người ơi

c7f18d9c3a7cb8ead34b.jpg


Croatia vs Tây Ban Nha: Trận cầu "căng não" mở màn

Mở đầu cho loạt trận ngày 28/6 sẽ là màn đối đầu cực kỳ cân tài cân sức giữa Croatia và Tây Ban Nha. Cả hai đội đều phải đổ mồ hôi hột ở vòng bảng, chỉ giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng sau lượt cuối cùng thôi. Với hoàn cảnh và phong độ tương tự nhau, trận này hứa hên sẽ nảy lửa và kịch tính lắm đây!

Croatia là đội có kinh nghiệm "xịn sò" với dàn cựu binh từng tham gia chiến dịch World Cup 2018 - kỳ đấu thành công nhất lịch sử nước họ. Ở Euro năm nay, vẫn những cái tên quen thuộc đó đang là trụ cột đưa Croatia vượt qua giai đoạn khó khăn để lọt vào vòng knock-out. Sau trận thua sát nút trước Anh và trận hòa "thất vọng muốn té ngửa" trước Cộng hòa Séc, đội tuyển từ bán đảo Balkan đã show bản lĩnh khi đánh bại chủ nhà Scotland ngay tại Glasgow, leo lên vị trí nhì bảng chung cuộc.

Ở trận knock-out đầu tiên này, dẫn dắt đội hình của HLV Zlatko Dalic vẫn sẽ là đội trưởng Luka Modric. Người ghi bàn "clutch" nhất giúp Croatia thắng Scotland sẽ tiếp tục được tin tưởng điều khiển tuyến giữa, cùng với Brozovic và Mateo Kovacic sẵn sàng "cày" ở giữa sân. Sự vắng mặt của Perisic (do chấn thương) và Dejan Lovren (vì thẻ phạt) là tổn thất đáng kể đấy, nhưng HLV Dalic vẫn tin tưởng vào dàn dự bị sẵn sàng "lên đồng" trong trận đấu tối nay.

Còn Tây Ban Nha thì đã "gây thất vọng tràn trề" khi không giành được ngôi đầu trong bảng đấu mà họ vừa có lợi thế sân nhà, vừa được đánh giá cao nhất luôn đó. Màn trình diễn "tưng bừng" trước Slovakia ở lượt cuối vẫn chưa đủ để fan yên tâm về phòng độ dàn cầu thủ trẻ, đặc biệt là tiền đạo Alvaro Morata - người bỏ lỡ "vô vàn" cơ hội và chỉ ghi có "một mỗi" bàn suốt ba trận vòng bảng

Đội hình của HLV Luis Enrique được dự đoán sẽ không có thay đổi gì đâu nha. Cỗ máy vận hành mượt mà ở trận cuối vòng bảng sẽ được giữ nguyên, với trọng trách giao cho đội trưởng Sergio Busquets, cùng sự hỗ trợ từ dàn dự bị chất lượng. Với lực lượng đồng đều hơn, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Croatia một chút. Tuy nhiên, người xem vẫn được dự đoán sẽ chứng kiến một thế trận cởi mở và cân bằng giữa hai đội trong cặp đấu hấp dẫn này nhé!

196536d1ee3b189c519d.jpg


Pháp vs Thụy Sĩ: Khi "hàng xóm" chơi "real"

Trận còn lại tối nay sẽ là cuộc so tài giữa hai hàng xóm thân thiết Pháp và Thụy Sĩ. Hai đội từng gặp nhau thường xuyên ở vòng bảng, vòng loại Euro và World Cup, nhưng đây là lần đầu tiên họ đụng độ ở vòng knock-out của một giải đấu lớn đấy! Không còn chuyện "nhường nhịn anh em" nữa đâu nha

Người Pháp chắc chắn là đội chiếm ưu thế rõ ràng ở cặp này. Nhà đương kim vô địch thế giới đã cùng Đức, Hungary và Bồ Đào Nha tạo nên "bảng tử thần" hấp dẫn và kịch tính đến tận phút cuối, và dù bất bại cả ba trận, Les Bleus vẫn phải vất vả mới giành được ngôi đầu bảng để tránh các đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Tuy nhiên, thất bại của Hà Lan tối qua cũng như sự chật vật của Italia trước Áo sẽ là "bài học xương máu" cho gà trống Gaulois về việc chủ quan là "tự đào hố chôn mình" đấy!

HLV Didier Deschamps sẽ không có Ousmane Dembele và Thomas Lemar (chấn thương), còn khả năng ra sân của Lucas Hernandez thì gần như bằng 0. Lucas Digne, Marcus Thuram cùng Jules Kounde cũng sẽ vắng mặt trên băng ghế dự bị tối nay. Để tiếp tục tham vọng vô địch cả World Cup và Euro ở cả hai vai trò cầu thủ và HLV, Deschamps sẽ phải tiếp tục tin tưởng vào Kylian Mbappe - người vẫn chưa "lên đỉnh" form từ đầu giải, và đặt hi vọng vào Clement Lenglet để gia cố hàng phòng ngự đang thiếu người. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn cho đương kim á quân giải đấu trong giai đoạn thiếu quân hiện nay.

Còn Thụy Sĩ, với đội hình "full lực lượng", đang nuôi hi vọng làm nên "địa chấn" trước nhà vô địch thế giới. Đoàn quân của HLV Petkovic được kỳ vọng sẽ giữ vững lợi thế tinh thần sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối vòng bảng để triển khai lối chơi chắc chắn và "không sợ ai" trước Pháp. Những ngôi sao như Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri... sẽ là những "ngòi nổ" đột biến quan trọng, là điểm tựa cho hi vọng tạo bất ngờ của đội bóng xứ Alps. Chiến thắng của Cộng hòa Séc hôm qua chắc chắn sẽ là động lực cực lớn để Thụy Sĩ cố gắng tạo thêm một "cú sốc" nữa cho giải năm nay!

Trận Pháp vs Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 29/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Quốc gia Romania tại Bucharest, ba tiếng sau trận Croatia vs Tây Ban Nha trên sân Parken ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nha các bạn ơi!

d6c9ee7300761522a65f.jpg


efc3845b288264b12da0.jpg


5d53b1e9bc81876b0094.jpg


3e198e87e21e66f3b198.jpg


ad4770eb5644e8ac72d5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top