UEFA dọa bỏ phiếu phế truất chủ tịch FIFA - Drama căng đét giữa hai ông lớn bóng đá ⚽

Ối giời ơi, drama giữa UEFA và FIFA căng hơn cả phim cung đấu rồi này! Chuyện là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang ngồi trên đống lửa vì một kế hoạch "đi đêm" cực kỳ nhạy cảm liên quan đến việc thương mại hóa World Cup, khiến ông đối mặt với nguy cơ bị "truất ngôi" thật sự đấy.

Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?

Tất cả bắt nguồn từ dự án bí mật mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) do chính ông Infantino "đu dây" phía sau. Theo kế hoạch này, FIFA định lập ra một công ty mới định giá tầm 20 tỷ USD (nghe con số mà chóng cả mặt luôn ) để quản lý toàn bộ bản quyền thương mại của World Cup. Nhưng điểm nóng là: họ định bán 20% cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân để "ăn liền" khoảng 10 tỷ USD (tương đương 3,1 tỷ bảng Anh). Danh sách nhà đầu tư "khủng" bao gồm quỹ Thrive Capital và ngân hàng JPMorgan.

Nghe thì có vẻ ổn, nhưng plot twist ở chỗ: UEFA và hàng loạt liên đoàn khu vực không chơi! Họ tức giận không phải vì ý tưởng "tư nhân hóa" World Cup, mà là cách Infantino làm việc kiểu "tao làm tao quyết" - đàm phán lén lút sau lưng các thành viên, bỏ qua quy trình tham vấn công khai và phớt lờ tiếng nói của mọi người.

eff8d29265f468835880.jpg


UEFA đánh lại cực mạnh!

Trước động thái "độc tài" này, 55 liên đoàn thành viên của UEFA đã họp khẩn và tạo thành một mặt trận thống nhất. Toàn bộ các thành viên đã vote nhất trí bác bỏ đề xuất FFE, và còn tung ra ultimatum đanh thép: tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức, kể cả World Cup luôn!

UEFA nhấn mạnh rõ: World Cup là di sản chung của bóng đá thế giới và người hâm mộ, chứ không phải món hàng tài chính để mang ra "chợ" mua bán với các quỹ tư nhân. Valid quá đi thôi! ✊

Nhưng chưa dừng lại đó, Gianni Infantino còn nhận thêm tối hậu thư từ UEFA: hoặc là từ chức, hoặc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp. Được biết, cả 55 quốc gia thành viên của UEFA sẽ vote để phế truất Infantino nếu ông không chịu ra đi. UEFA chỉ cần 43 quốc gia đồng thuận là có thể kích hoạt cuộc bỏ phiếu này rồi.

Kết cục: Infantino phải... đầu hàng ️

Làn sóng phản đối dữ dội này thực chất là một cuộc "vote of no confidence" công khai nhắm thẳng vào Infantino. Việc mất lòng tin từ UEFA – khu vực giàu nhất và mạnh nhất trong bóng đá thế giới – đã đẩy ông vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Đứng trước nguy cơ một cuộc "ly hôn" lịch sử và bị tẩy chay từ hàng loạt liên đoàn lớn, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không còn lựa chọn nào khác phải rút lui. FIFA đã chính thức thông báo hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch bán cổ phần World Cup.

f3d67268d86bee8d480c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top