Ngày 16/11 vừa rồi, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội vừa "bùng cháy" với chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Hội trại "Chuyến tàu UEB" kết hợp đêm Gala "Giao lộ thời gian" đã tạo nên một ngày hội siêu cháy, từ những gian trại sáng tạo đến các màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao. Không chỉ đơn thuần là buổi lễ, đây còn là dịp để các thế hệ UEB-er gắn kết, lan tỏa những giá trị nhân văn và khát vọng vươn xa
50 năm một chặng đường: Từ khoa nhỏ đến ngôi trường tự hào
PGS.TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu siêu xúc động tại sự kiện. Thầy chia sẻ: "50 năm trước, Trường Đại học Kinh tế chỉ là một khoa nhỏ thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội thôi. Trải qua nửa thế kỷ đầy thách thức lẫn cơ hội, tụi mình đã build được một ngôi trường đầy tự hào với các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên xuất sắc. Thành tựu hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh tập thể và là động lực để đưa UEB vươn xa hơn nữa".
Bên cạnh những thành tựu khủng về giáo dục và nghiên cứu, trường cũng không ngừng đổi mới, trở thành môi trường lý tưởng để sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng
Tân sinh viên háo hức với ngày hội đầu tiên
Nguyễn Phương Linh, tân sinh viên K69 ngành Kinh tế quốc tế, không giấu được sự phấn khích: "Lần đầu tiên được tham dự sự kiện lớn như này, mình thực sự cảm nhận được sự tự hào khi là một phần của ngôi trường giàu truyền thống như UEB. Những hoạt động tại hội trại, từ các gian trại sáng tạo đến điểm check-in Gương cầu lồi, đều khiến mình cảm thấy như đang bước vào một hành trình đầy màu sắc vậy".
Phương Linh còn chia sẻ thêm: "Điều làm mình ấn tượng nhất là thông điệp từ thầy Hiệu trưởng. Những lời thầy nói khiến tụi mình nhận ra trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu mà các thế hệ trước đã dày công xây dựng".
Một tân sinh viên khác, Trần Minh Khôi ngành Quản trị kinh doanh cũng vibe cực mạnh: "Các anh chị khóa trên rất thân thiện, support nhiệt tình trong các hoạt động luôn. Đặc biệt khi viết lá thư gửi về cuộc thi 'Bưu điện ký ức', mình hiểu hơn về ý nghĩa của việc sống hết mình trong quãng đời sinh viên. Đây là cơ hội để tụi mình gắn kết, hiểu và yêu thêm ngôi trường của mình nè"
Hội trại và Gala: Khi truyền thống gặp hiện đại
Chương trình hội trại mang tên "Chuyến tàu UEB" đã đưa các thế hệ sinh viên "time travel" về quá khứ, nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đầy ấn tượng. Các gian trại được thiết kế theo concept toa tàu hoàng gia - vừa aesthetic vừa mang ý nghĩa biểu trưng cho chặng đường 50 năm của trường
Nguồn: svvn.tienphong.vn