Thắng 1-0 ở lượt đi nghe có vẻ ngon nhưng thật ra Arsenal đang đối mặt với 1001 vấn đề khi phải sang tận Italia làm khách đây các bro ơi
Arsenal đang "chìm trong bể khổ" luôn á
Tưởng đâu chỉ phải lo trận đấu, nhưng mà drama cứ ập đến liên tục. Trước trận 2 ngày thôi, HLV Arsene Wenger đã "dính phốt" nặng - bị cấm chỉ đạo tận 2 trận vì tội... lách luật khi đang bị cấm chỉ đạo ở lượt đi. Kiểu "vừa đi vừa khóc" luôn
Nhưng mà chưa hết đâu! 1 ngày sau, Arsenal nhận liền tay 2 cái tin xấu nữa:
Một là Jack Wilshere chấn thương từ Emirates Cup hồi cuối tháng 7 giờ vẫn chưa okela được. Bác sĩ đã khẳng định chắc kèo không thể ra sân rồi
Hai là Nasri cũng không đến Italia được vì đang bận... đi kiểm tra sức khỏe ở Man City. Đây là bước cuối của thương vụ kéo dài hơn 40 ngày trời luôn á
Mất người hàng loạt thế này thì Wenger đúng là đau đầu max. Dù van Persie hết án treo giò trở lại nhưng anh ấy chỉ là chân sút cao nhất trên hàng công thôi chứ. Lúc này Wenger đang thiếu 1 tiền vệ tổ chức thực sự - Ramsey thì chưa đủ trình còn Alex Song lại chỉ giỏi đánh chặn
Giờ Wenger buộc phải nghĩ đến việc mua sắm gấp trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng. Còn trước mắt với trận Udinese, ông ấy chỉ có cách duy nhất là "ăn xổi với những gì có". Vậy mà Arsenal có còn dám mơ vé đi tiếp không nhỉ?
Udinese - ngựa ô đang mơ về điều kỳ diệu
6 năm trước Udinese từng dự Champions League rồi nhưng lần đó họ không tạo được bất ngờ nào. Giờ quay lại thì ngay vòng play-off đã gặp phải Arsenal luôn, hơi xui
Thua 0-1 ở lượt đi cho thấy Udinese vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà nói thật, khoảng cách giữa 2 đội không hề lớn đâu! Arsenal tuy là đại diện ưu tú của bóng đá châu Âu nhưng Udinese thì lại là 1 ngựa ô thực thụ. Cả 90 phút ở Emirates, Udinese chơi ép sân khiến Arsenal phải chơi lép vế ngay tại sân nhà của họ luôn đó. Chỉ thiếu mỗi... bàn thắng thôi
Trước trận lượt về, HLV Guidolin nói cơ hội của Udinese chỉ 40%, còn Arsenal 60%. Cũng đúng thôi vì Arsenal có lợi thế thắng 1-0. Thậm chí thua 1-2 thì Pháo thủ vẫn đi tiếp được. Nhưng mà Udinese có lợi thế sân nhà, tinh thần cao và không bị áp lực quá lớn như đối thủ
Điều quan trọng nhất với Udinese giờ là phải ghi bàn sớm. Nếu thủng lưới Arsenal trước thì với tinh thần hưng phấn, đội bóng Italia sẽ dễ thở hơn rất nhiều. "Người Anh luôn làm tốt hơn khi gặp đội bóng Italia. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết tạo ra và nắm bắt những cơ hội nhỏ nhất. Chúng tôi cần chút may mắn, nhưng trên hết là phải thi đấu bằng trái tim", HLV Guidolin động viên các học trò như vậy đó
Nguồn: soha.vn