Úc: Hội thanh niên định hút trộm xăng xe bus, ai ngờ móc nhầm ống vào bể phốt

Beo009643

New member
Ối giồi ơi, hút một phát là báo ngay không cần chờ đợi luôn!

Mới đây, hội anh tài ở Úc nảy ra ý tưởng "thiên tài": Hút trộm xăng từ xe bus đường dài, đổ sang xe mình cho đỡ tốn tiền. Tính toán là xe to thì bình xăng phải to, stonks vãi!

Lũ này lên kế hoạch hành động vào nửa đêm, dùng chiêu hút xăng kiểu xi-phông - cái kiểu các tài xế hay xài đó. Cứ dùng miệng hút thật mạnh để mồi xăng chảy từ xe này sang xe kia thôi mà.



Nghe qua thì kế hoạch simple vãi, nghe đơn giản đến hoàn hảo luôn ấy! Nhưng mà plot twist đây rồi: có anh bạn trong hội lại móc nhầm ống vào... bể phốt của toilet trên xe bus

Rõ ràng là thứ "dung dịch hỗn hợp" trong bể phốt không thể thay thế được xăng rồi các bạn ơi

Cuộc đời này đúng là đầy rẫy những bài học nhớ đời ha! Ví dụ như đi hút trộm xăng mà lại hút nhầm phải bể phốt, cú sốc này tâm lý cả đời cũng không quên được đâu.

Sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Anh công an nói luôn: "Chúng tôi đoán rằng họ đã rút lui trong ê chề lắm, vị đắng vẫn vương trên đầu môi..."

Dù đang cố gắng xác minh và theo dõi thủ phạm, nhưng công an có vẻ không quan tâm lắm đến việc bắt mấy anh này vì cho rằng chúng đã nhận được bài học thích đáng rồi. Cũng không quan tâm đến việc thu hồi "những thứ đã mất" nữa

Về cơ bản là từ góc nhìn của cơ quan chức năng, bất cứ ai đã ngậm miệng vào đường ống và hút thật mạnh thì đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Chỉ có vị thẩm phán tàn nhẫn nhất mới cho rằng như thế chưa đủ trả giá.

Moral of the story: Đừng, đừng bao giờ cố gắng trộm cắp từ ai đó nhé, nhất là xăng! Vì biết đâu bạn sẽ "ăn phải" thứ khác đó

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top