Úc đối mặt với đại dịch chuột kinh hoàng nhất lịch sử, cả thị trấn ngập trong biển chuột sống lẫn chuột chết

"Chúng tôi có chuột trong nhà, chuột trong xe hơi; chúng ở trong nhà kho, trong các cánh đồng, ở trường học, chúng ở khắp mọi nơi" - câu nói này nghe như phim kinh dị nhưng lại là hiện thực đang diễn ra ở Úc đấy các bạn ơi!

Một đợt dịch chuột siêu nghiêm trọng đã "tấn công" Morawa, Úc, với lũ chuột xâm nhập tứ phía vào nhà cửa, doanh nghiệp và các cánh đồng. Các leader cộng đồng đang liên tục cảnh báo về những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng và đang kêu cứu chính phủ hỗ trợ gấp lắm rồi!

Hội đồng hạt Morawa đã ủng hộ lời kêu gọi từ ngành ngũ cốc về việc cấp cho nông dân quyền tiếp cận các loại bả diệt chuột mạnh hơn và khẩn cấp hơn.

Chủ tịch hạt ở vùng nông thôn Tây Úc đang kêu gọi can thiệp khẩn cấp để đối phó với đợt dịch chuột tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực. Tại Morawa, cách Perth 370km về phía bắc, đường phố chính đang tràn ngập chuột chết và đang... thoi thóp luôn á! Nhà cửa và cơ sở kinh doanh bốc mùi hỗn hợp từ chuột phân hủy và làm tổ, hòa lẫn với mùi xịt phòng và nến thơm - tưởng tượng mùi đó ra sao luôn!

676c205aa54889b58b58.jpg


Người dân địa phương đã phải chịu đựng hàng tháng trời với dòng chuột không ngừng tràn vào thị trấn, một tình trạng mà chủ tịch Karen Chappel mô tả là "vô cùng đáng lo ngại".

"Chúng tôi có chuột trong nhà, chuột trong xe hơi; chúng ở trong nhà kho, trong các cánh đồng, ở trường học, chúng ở khắp mọi nơi," bà cho biết.

"Tôi tin rằng sẽ có các loại virus lây lan qua hàng trăm xác chuột thối rữa đang nằm khắp nơi" - nghe mà rợn người luôn!

Bà Chappel cho biết cư dân đang thực hành vệ sinh cực tốt và cố gắng hết sức để loại bỏ chuột thông qua việc đặt bả, đặt bẫy và dọn dẹp xác chuột, nhưng điều đó dường như... mission impossible luôn ấy!

"Mọi người bị chuột cắn vào ngón chân, những người đi nghỉ mát trở về nhà và thấy chuột làm tổ ngay trong giường của họ" - OMG tưởng tượng cảnh này là muốn khóc rồi!

Bà Chappel cho biết chuột xuất hiện ở khắp mọi nơi tại các trường học. "Chúng tôi có những đứa trẻ đang chơi đùa trong sự bẩn thỉu này" - thương các bé quá đi!

Bà cho biết đã report tình trạng dịch bệnh lên một số bộ trưởng chính phủ và giám đốc y tế. "Tôi nghĩ trong tuần qua [chính phủ] đã nhận ra rằng điều này thực sự đang xảy ra, và tôi không chỉ than vãn, đây là sự thật."

Người dân địa phương nói với ABC rằng chuột đã xâm nhập vào trường học và dịch vụ y tế trong thị trấn luôn nha!

Trong một tuyên bố, chính quyền bang cho biết: "Bộ Giáo dục đang hỗ trợ Trường Trung học Morawa và Trường Nông nghiệp Morawa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh được ưu tiên trong khi các trường vẫn tiếp tục hoạt động.

"Các trường học đã tăng tần suất vệ sinh theo tiêu chuẩn công nghiệp, và được khuyến khích loại bỏ rác thải, giữ cho sân vườn gọn gàng. Dịch vụ Y tế Morawa vẫn hoạt động và cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bao gồm đặt bả an toàn và tăng cường vệ sinh."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top