CậuVàngQuạu
New member
Cách U19 Úc dẫn U19 Campuchia 2-0 dễ như ăn kẹo, rồi tự phản lưới đến 2 lần khiến U19 Việt Nam bay màu đã khiến netizen đặt cả tá dấu hỏi lớn
Hành trình của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại theo kịch bản "đau tim" không ai ngờ tới. Trong khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đang ôm hy vọng mong manh từ kết quả bảng C để lọt vào bán kết, thì trận đấu giữa U19 Úc và U19 Campuchia lại diễn ra với những twist khiến fan bóng đá khu vực phải "what the...?"
Trước lượt trận cuối, U19 Việt Nam chỉ còn cơ hội đi tiếp nếu U19 Úc đánh bại U19 Campuchia. Mọi thứ ban đầu cứ ngon lành như kỳ vọng khi đại diện xứ Chuột túi vào trận siêu áp đảo. Ngay hiệp một, Úc đã dễ dàng tạo ra thế trận một chiều và sớm dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Marcus Neill và Alexandro Nunes. Khoảng cách về level giữa hai đội lúc này trông rõ mồn một luôn trong hơn 45 phút đầu.
Nhưng plot twist ở hiệp hai mới là phần gây sốc nhất U19 Campuchia bỗng nhiên chơi khá hơn hẳn, trong khi Úc thì... mất hết bản lĩnh. Phút 60, đội bóng Đông Nam Á có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau tình huống bóng đổi hướng từ chân hậu vệ Úc rồi tự sút vào lưới nhà. Đến phút 82, Úc lại tiếp tục nhận bàn thua theo kiểu "bruh moment" khi một cầu thủ khác lóng ngóng phản lưới nhà từ tình huống phạt góc không hề nguy hiểm của Campuchia. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 và drama chính thức bắt đầu
Kết quả này giúp Úc giữ ngôi đầu bảng C, còn Campuchia giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Người chịu thiệt thòi nhất chính là U19 Việt Nam khi bị vượt mặt trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng và phải dừng bước ngay từ vòng bảng
Fan ĐNÁ đồng loạt vào cuộc tranh luận nảy lửa
Không lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội Đông Nam Á đã nổ tung với hàng loạt comment bàn luận về màn trình diễn của U19 Úc, đặc biệt là sự khác biệt quá lớn giữa hai hiệp đấu.
Một fan Indonesia thẳng thắn đặt nghi vấn: "Úc dễ dàng dẫn trước 2-0, nhưng màn trình diễn hiệp hai lại hoàn toàn 180 độ, khiến nhiều người cảm thấy sus vãi"
Một tài khoản từ Malaysia bình luận: "Hai tình huống phản lưới nhà trong cùng một trận là điều hiếm lắm mới thấy. Mình không muốn kết luận gì, nhưng cách trận đấu diễn ra thì... hơi khó nuốt đấy".
Trong khi đó, một fan Thái Lan tỏ ra không hài lòng: "Úc gần như đã nắm chắc tấm vé rồi, nên có thể họ không còn áp lực. Nhưng cách để vuột mất lợi thế thế này vẫn weird phết"
Ngoài những bình luận trên, nhiều người hâm mộ cũng cho rằng Úc đã chơi "xuống phong độ" rõ rệt ở hiệp hai. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không ít ý kiến nhận định đội bóng trẻ xứ Chuột túi thi đấu thiếu quyết tâm sau khi đã có lợi thế dẫn bàn và gần như cầm chắc vé đi tiếp. Một số comment thậm chí cho rằng màn trình diễn này khiến Úc khó được coi là ứng viên vô địch rồi.
Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Úc trước làn sóng nghi ngờ. Một fan nhận xét: "Đây là sân chơi của lứa trẻ mà, sai sót cá nhân vẫn thường xuyên xảy ra thôi. Cho đến giờ cũng chưa có bằng chứng gì để khẳng định Úc cố tình thả trận cho Campuchia cả"
Thực tế, bóng đá trẻ luôn có những diễn biến khó đoán. Áp lực tâm lý, kinh nghiệm hạn chế hay những sai sót cá nhân đều có thể dẫn đến kết quả bất ngờ. Cho đến hiện tại, mọi nghi vấn từ phía fan vẫn chỉ là suy đoán và chưa có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định có drama gì trong trận đấu giữa U19 Úc và U19 Campuchia.
Nguồn: soha.vn
Hành trình của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại theo kịch bản "đau tim" không ai ngờ tới. Trong khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đang ôm hy vọng mong manh từ kết quả bảng C để lọt vào bán kết, thì trận đấu giữa U19 Úc và U19 Campuchia lại diễn ra với những twist khiến fan bóng đá khu vực phải "what the...?"
Trước lượt trận cuối, U19 Việt Nam chỉ còn cơ hội đi tiếp nếu U19 Úc đánh bại U19 Campuchia. Mọi thứ ban đầu cứ ngon lành như kỳ vọng khi đại diện xứ Chuột túi vào trận siêu áp đảo. Ngay hiệp một, Úc đã dễ dàng tạo ra thế trận một chiều và sớm dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Marcus Neill và Alexandro Nunes. Khoảng cách về level giữa hai đội lúc này trông rõ mồn một luôn trong hơn 45 phút đầu.
Nhưng plot twist ở hiệp hai mới là phần gây sốc nhất U19 Campuchia bỗng nhiên chơi khá hơn hẳn, trong khi Úc thì... mất hết bản lĩnh. Phút 60, đội bóng Đông Nam Á có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau tình huống bóng đổi hướng từ chân hậu vệ Úc rồi tự sút vào lưới nhà. Đến phút 82, Úc lại tiếp tục nhận bàn thua theo kiểu "bruh moment" khi một cầu thủ khác lóng ngóng phản lưới nhà từ tình huống phạt góc không hề nguy hiểm của Campuchia. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 và drama chính thức bắt đầu
Kết quả này giúp Úc giữ ngôi đầu bảng C, còn Campuchia giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Người chịu thiệt thòi nhất chính là U19 Việt Nam khi bị vượt mặt trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng và phải dừng bước ngay từ vòng bảng
Fan ĐNÁ đồng loạt vào cuộc tranh luận nảy lửa
Không lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội Đông Nam Á đã nổ tung với hàng loạt comment bàn luận về màn trình diễn của U19 Úc, đặc biệt là sự khác biệt quá lớn giữa hai hiệp đấu.
Một fan Indonesia thẳng thắn đặt nghi vấn: "Úc dễ dàng dẫn trước 2-0, nhưng màn trình diễn hiệp hai lại hoàn toàn 180 độ, khiến nhiều người cảm thấy sus vãi"
Một tài khoản từ Malaysia bình luận: "Hai tình huống phản lưới nhà trong cùng một trận là điều hiếm lắm mới thấy. Mình không muốn kết luận gì, nhưng cách trận đấu diễn ra thì... hơi khó nuốt đấy".
Trong khi đó, một fan Thái Lan tỏ ra không hài lòng: "Úc gần như đã nắm chắc tấm vé rồi, nên có thể họ không còn áp lực. Nhưng cách để vuột mất lợi thế thế này vẫn weird phết"
Ngoài những bình luận trên, nhiều người hâm mộ cũng cho rằng Úc đã chơi "xuống phong độ" rõ rệt ở hiệp hai. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không ít ý kiến nhận định đội bóng trẻ xứ Chuột túi thi đấu thiếu quyết tâm sau khi đã có lợi thế dẫn bàn và gần như cầm chắc vé đi tiếp. Một số comment thậm chí cho rằng màn trình diễn này khiến Úc khó được coi là ứng viên vô địch rồi.
Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Úc trước làn sóng nghi ngờ. Một fan nhận xét: "Đây là sân chơi của lứa trẻ mà, sai sót cá nhân vẫn thường xuyên xảy ra thôi. Cho đến giờ cũng chưa có bằng chứng gì để khẳng định Úc cố tình thả trận cho Campuchia cả"
Thực tế, bóng đá trẻ luôn có những diễn biến khó đoán. Áp lực tâm lý, kinh nghiệm hạn chế hay những sai sót cá nhân đều có thể dẫn đến kết quả bất ngờ. Cho đến hiện tại, mọi nghi vấn từ phía fan vẫn chỉ là suy đoán và chưa có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định có drama gì trong trận đấu giữa U19 Úc và U19 Campuchia.
Nguồn: soha.vn