Vừa rồi cảnh sát Úc vừa triệt phá được một nhóm 5 anh chàng đang lên kế hoạch vượt biển sang Indonesia, và trong đó có một "nhân vật trùm cuối" khá nổi tiếng trong giới thánh chiến - Musa Cerantonio đó các bạn ơi!
Giới chức Úc ngày 11.5 cho biết họ vừa bắt giữ được 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch vượt biển đến Indonesia và tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm này khởi hành từ Melbourne, định dùng tàu nhỏ đi từ bán đảo Cape York sang Indonesia trước, rồi sau đó kiếm cách lọt sang Syria gia nhập IS. Nhưng mà kế hoạch fail tại thành phố Cairns rồi
**Ai là Musa Cerantonio?**
Trong số 5 người bị bắt có Musa Cerantonio - một giáo sĩ Hồi giáo được mệnh danh là "nguồn cảm hứng" của các chiến binh thánh chiến trên toàn thế giới luôn! Nghe drama chưa nè: Anh này sinh ra trong gia đình Công giáo ở Melbourne, nhưng đến 17 tuổi thì cải đạo sang Hồi giáo.
Trung tâm nghiên cứu tư tưởng cực đoan quốc tế ICSR từng đánh giá Cerantonio là "đấng thiêng liêng" của các chiến binh thánh chiến người nước ngoài và là người cổ vũ công khai cho IS đó. Chính quyền Úc cũng từng lên tiếng cho rằng nội dung anh ta đăng trên Twitter là "quá khích và đáng lo ngại"
**"Thánh tuyển dụng" của IS**
Một bài viết đăng trên trang web ICSR năm 2014 đã dẫn lời một chiến binh thánh chiến cho biết Cerantonio "đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng cực đoan đến một số cá nhân".
Trong mạng lưới những kẻ truyền giáo chuyên lôi kéo người nước ngoài tham gia IS, Cerantonio và Ahmad Musa Jibril (một giáo sĩ Hồi giáo đang sống tại Mỹ) chính là hai người công khai ủng hộ IS và được biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên giới chức các nước vẫn chưa kiếm được bằng chứng nào chứng minh hai người này có liên quan đến việc lôi kéo người nước ngoài sang Syria tham gia IS
**Không phải lần đầu bị bắt**
Plot twist: Trước khi bị bắt vào ngày 10.5 vừa qua, Cerantonio đã từng bị bắt vào năm 2014 tại Philippines rồi! Lúc đó anh ta cũng thừa nhận đang cố tìm cách sang Syria gia nhập IS.
Nguồn: soha.vn