Ơ kìa, hôm 20/12 vừa rồi cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Pháp vừa "dí" Uber một cú phạt nặng tay đấy các bạn ơi! Con số là 400.000 euro (tầm 460.000 USD luôn) vì đã vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hồi năm 2016.
Chuyện là năm đó, bọn tin tặc đã hack vào hệ thống của Uber, khiến thông tin của khoảng 57 triệu khách hàng và tài xế trên toàn cầu bị rơi vào tay "bad guys" Nghiêm trọng không chừng!
Cái tội nặng nhất của Uber là gì à? Đó là việc họ đã... im lặng suốt một năm trời không báo cho ai biết! Mãi đến cuối năm ngoái mới chịu tiết lộ vụ việc ra. Kiểu giấu giếm này thì ai mà chịu được đúng không nè?
Giới chức Pháp còn bình luận cay đắng rằng vụ này đáng lẽ ra tránh được hoàn toàn nếu như Uber chịu khó thực hiện các biện pháp bảo mật cơ bản thôi. Tức là họ đã không làm tốt công việc nhà từ đầu rồi
Mà không chỉ Pháp đâu nhé! Hà Lan và Anh cũng đã "xử" Uber vì lý do tương tự, với mức phạt lần lượt là 600.000 euro và 380.000 bảng Anh (tầm 490.000 USD). Uber đang bị quốc tế "hội đồng" thật sự
Còn ở Mỹ thì đau hơn nữa, Uber đã phải nộp phạt tới 148 triệu USD cho nhà chức trách luôn! Đổi lại, họ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu khách hàng để khỏi phải ra tòa.
Bài học rút ra: Bảo mật dữ liệu người dùng không phải chuyện đùa các bạn ạ! Một lần lơ là là có thể mất cả đống tiền đấy
Nguồn: kenh14.vn