Ê kíp, chuyện này căng đét! Các bác nghĩ sao khi một con UAV xịn xò lại cố ngụy trang thành... cánh quạt điện gió để lách luật?
Vụ này nó drama thế này: máy bay không người lái Wing Loong made in China đang ngoan hiền trên đường đi "thăm" Libya thì bị chính quyền Italy chặn đứng ngoài khơi. Lý do á? Chúng nó bị tháo rời bỏ vào các thùng có ghi "bộ phận tuabin gió" để qua mặt lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc. Mục tiêu cuối là trao tận tay tướng Khalifa Haftar - ông trùm của Quân đội Quốc gia Libya (LNA). Kế hoạch tưởng chừng perfect nhưng lại... xịt ngay từ đầu
Các viên chức Italy đã thu giữ ba container đầy ắp "đồ chơi" - bao gồm cả drone và hai trạm điều khiển - tại cảng Gioia Tauro vào ngày 18/6 theo tin từ The Times of London.
Theo The War Zone, mấy cái thùng này được dỡ xuống từ tàu MSC Arina bay từ Trung Quốc qua. Plan ban đầu là chuyển sang tàu khác rồi thẳng tiến Benghazi ở Libya luôn. Easy game phải không nào?
Plot twist: cuối tuần trước, các thanh tra Italy lại phát hiện thêm ba container "sus" nữa tại cùng cảng, nhưng trên tàu khác. Điểm chung? Các bộ phận UAV đều được bọc trong lớp vỏ giống hệt cách đóng gói cánh tuabin gió thật. Rõ ràng đây là chiêu ngụy trang có tâm của năm rồi các bạn ơi!
Người nhận hàng "hời" này nhiều khả năng là tướng Haftar - ông đã cầm quyền phía đông Libya từ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011. Từ đó đến giờ, lực lượng của ổng liên tục đụng độ với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).
GNA được LHQ chống lưng, đặt trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah đứng đầu. Libya giờ cơ bản bị chẻ đôi: đông một kiểu, tây một nẻo, mỗi bên một chính phủ và quân đội riêng luôn á
Trước đây, Wing Loong do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua rồi "tặng" cho LNA. Loại UAV tầm trung này bay lâu, giống MQ-9 Reaper của Mỹ ấy.
Wing Loong tuy chủ yếu dùng để do thám nhưng cũng mang được vũ khí không đối đất như tên lửa Blue Arrow-7. Với tầm bay khoảng 1.500 km và bay liên tục được 20 tiếng (tuỳ tải trọng), nó có thể quét sạch khắp Libya không chút áp lực
Để "counter" Wing Loong, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho GNA mượn UAV Bayraktar TB2. TB2 tuy nhẹ cân và bay gần hơn Wing Loong nhưng vẫn là át chủ bài trong kho vũ khí GNA nha!
Tuy nhiên, có vẻ UAE đã bớt "ship" LNA sau vụ tai tiếng năm 2020. Lúc đó một chiếc Wing Loong của LNA tấn công học viện quân sự ở Tripoli, làm 26 học viên thiệt mạng BBC điều tra phát hiện vũ khí dùng là tên lửa Blue Arrow-7 của Trung Quốc.
Dù UAE có còn hỗ trợ hay không, hiệu quả của Wing Loong vẫn là lý do chính đáng để LNA tiếp tục "order" thêm từ Trung Quốc thôi.
Các chuyên gia phân tích cho rằng động cơ thúc đẩy Trung Quốc bán drone có thể là... dầu mỏ của Libya đó! Times of London đưa tin tháng 4/2024, hai người Libya bị bắt tại Canada vì môi giới thương vụ gửi UAV cho LNA để đổi lấy "hàng triệu thùng" dầu. Stonks!
Việc này rõ ràng vi phạm cấm vận của LHQ với Libya (cấm xuất dầu lẫn nhập vũ khí), nhưng nó cũng khiến Italy đau đầu phết.
Dưới thời Thủ tướng Giorgia Meloni, Italy đang cố xây dựng quan hệ với cả tướng Haftar lẫn Thủ tướng Dbeibah để hợp tác phá các tuyến di cư từ Bắc Phi sang Italy.
Nhưng mà Haftar lại đang ngày càng thân thiết với Nga, khiến Washington lo sốt vó. Với Moscow, Haftar là đồng minh chủ chốt ở Bắc Phi, giúp tàu Nga dỡ vũ khí tại cảng Tobruk để hỗ trợ các hoạt động quân sự khắp châu lục
Trong khi tình hình Libya vẫn bế tắc, UAV vũ trang đã trở thành vũ khí then chốt của cả hai phe.
LNA và GNA từng đánh nhau bằng máy bay phản lực thời Chiến tranh Lạnh của Pháp và Liên Xô, nhưng giờ số lượng và phi công còn ít ỏi lắm.
UAV đã thay thế hiệu quả máy bay có người lái, thực hiện hàng nghìn cuộc không kích. Năm 2019, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đặc phái viên LHQ Ghassan Salamé từng gọi nội chiến Libya là "cuộc chiến drone lớn nhất thế giới"
Cả hai bên đều hiểu rõ lợi thế của UAV trong giám sát và tấn công tầm xa. Thế nên chẳng lạ gì khi lực lượng Haftar cố hết sức kiếm thêm Wing Loong của Trung Quốc rồi!
Nguồn: soha.vn
Vụ này nó drama thế này: máy bay không người lái Wing Loong made in China đang ngoan hiền trên đường đi "thăm" Libya thì bị chính quyền Italy chặn đứng ngoài khơi. Lý do á? Chúng nó bị tháo rời bỏ vào các thùng có ghi "bộ phận tuabin gió" để qua mặt lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc. Mục tiêu cuối là trao tận tay tướng Khalifa Haftar - ông trùm của Quân đội Quốc gia Libya (LNA). Kế hoạch tưởng chừng perfect nhưng lại... xịt ngay từ đầu
Các viên chức Italy đã thu giữ ba container đầy ắp "đồ chơi" - bao gồm cả drone và hai trạm điều khiển - tại cảng Gioia Tauro vào ngày 18/6 theo tin từ The Times of London.
Theo The War Zone, mấy cái thùng này được dỡ xuống từ tàu MSC Arina bay từ Trung Quốc qua. Plan ban đầu là chuyển sang tàu khác rồi thẳng tiến Benghazi ở Libya luôn. Easy game phải không nào?
Plot twist: cuối tuần trước, các thanh tra Italy lại phát hiện thêm ba container "sus" nữa tại cùng cảng, nhưng trên tàu khác. Điểm chung? Các bộ phận UAV đều được bọc trong lớp vỏ giống hệt cách đóng gói cánh tuabin gió thật. Rõ ràng đây là chiêu ngụy trang có tâm của năm rồi các bạn ơi!
Người nhận hàng "hời" này nhiều khả năng là tướng Haftar - ông đã cầm quyền phía đông Libya từ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011. Từ đó đến giờ, lực lượng của ổng liên tục đụng độ với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).
GNA được LHQ chống lưng, đặt trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah đứng đầu. Libya giờ cơ bản bị chẻ đôi: đông một kiểu, tây một nẻo, mỗi bên một chính phủ và quân đội riêng luôn á
Trước đây, Wing Loong do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua rồi "tặng" cho LNA. Loại UAV tầm trung này bay lâu, giống MQ-9 Reaper của Mỹ ấy.
Wing Loong tuy chủ yếu dùng để do thám nhưng cũng mang được vũ khí không đối đất như tên lửa Blue Arrow-7. Với tầm bay khoảng 1.500 km và bay liên tục được 20 tiếng (tuỳ tải trọng), nó có thể quét sạch khắp Libya không chút áp lực
Để "counter" Wing Loong, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho GNA mượn UAV Bayraktar TB2. TB2 tuy nhẹ cân và bay gần hơn Wing Loong nhưng vẫn là át chủ bài trong kho vũ khí GNA nha!
Tuy nhiên, có vẻ UAE đã bớt "ship" LNA sau vụ tai tiếng năm 2020. Lúc đó một chiếc Wing Loong của LNA tấn công học viện quân sự ở Tripoli, làm 26 học viên thiệt mạng BBC điều tra phát hiện vũ khí dùng là tên lửa Blue Arrow-7 của Trung Quốc.
Dù UAE có còn hỗ trợ hay không, hiệu quả của Wing Loong vẫn là lý do chính đáng để LNA tiếp tục "order" thêm từ Trung Quốc thôi.
Các chuyên gia phân tích cho rằng động cơ thúc đẩy Trung Quốc bán drone có thể là... dầu mỏ của Libya đó! Times of London đưa tin tháng 4/2024, hai người Libya bị bắt tại Canada vì môi giới thương vụ gửi UAV cho LNA để đổi lấy "hàng triệu thùng" dầu. Stonks!
Việc này rõ ràng vi phạm cấm vận của LHQ với Libya (cấm xuất dầu lẫn nhập vũ khí), nhưng nó cũng khiến Italy đau đầu phết.
Dưới thời Thủ tướng Giorgia Meloni, Italy đang cố xây dựng quan hệ với cả tướng Haftar lẫn Thủ tướng Dbeibah để hợp tác phá các tuyến di cư từ Bắc Phi sang Italy.
Nhưng mà Haftar lại đang ngày càng thân thiết với Nga, khiến Washington lo sốt vó. Với Moscow, Haftar là đồng minh chủ chốt ở Bắc Phi, giúp tàu Nga dỡ vũ khí tại cảng Tobruk để hỗ trợ các hoạt động quân sự khắp châu lục
Trong khi tình hình Libya vẫn bế tắc, UAV vũ trang đã trở thành vũ khí then chốt của cả hai phe.
LNA và GNA từng đánh nhau bằng máy bay phản lực thời Chiến tranh Lạnh của Pháp và Liên Xô, nhưng giờ số lượng và phi công còn ít ỏi lắm.
UAV đã thay thế hiệu quả máy bay có người lái, thực hiện hàng nghìn cuộc không kích. Năm 2019, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đặc phái viên LHQ Ghassan Salamé từng gọi nội chiến Libya là "cuộc chiến drone lớn nhất thế giới"
Cả hai bên đều hiểu rõ lợi thế của UAV trong giám sát và tấn công tầm xa. Thế nên chẳng lạ gì khi lực lượng Haftar cố hết sức kiếm thêm Wing Loong của Trung Quốc rồi!
Nguồn: soha.vn