Tin hot từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine nè các bạn ơi: Một chiếc máy bay không người lái (UAV) của lực lượng giám sát đặc biệt (SMM) vừa gặp nạn gần Horlivka, tỉnh Donetsk đấy!
Chuyện drama xảy ra lúc 09h28 ngày 27/05, khi SMM đột nhiên... mất sóng hoàn toàn với 1 chiếc UAV tầm xa đang "chill" trên bầu trời Ozerianivka thuộc địa bàn nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng (cách 35km về phía Đông Bắc tỉnh Donetsk).
Các anh đã spam thử mọi cách khẩn cấp nhưng chiếc UAV vẫn "im hơi lặng tiếng". Plot twist là ngay trước khi "bay màu", chiếc UAV này có kịp phát hiện 1 xe bọc thép bánh xích đa năng MTLB có trang bị hệ thống tên lửa đất đối không (9K35 Strela-10) - nghe cái tên đã thấy sus rồi!
Trùng hợp không thể trùng hợp hơn, đúng lúc đó, lực lượng tuần tra của SMM đang đóng căn cứ gần Horlivka cũng nghe thấy 1 tiếng nổ "bùm" cách 4-5km về phía Tây Nam (đúng khu vực chiếc UAV "mất tích" luôn)
Một đội tuần tra của SMM đã lăn đến Ozerianivka để hỏi han, và người dân ở đây xác nhận có nghe thấy 1 tiếng nổ ở Tây Bắc làng gần như cùng timing với lúc UAV mất tích. Trùng hợp hơi nhiều nhỉ?
Nhưng mà plot twist tiếp là SMM không thể tiếp cận được khu vực nghi UAV rơi vì cả 2 phía Quân đội Ukraine lẫn lực lượng của DPR đều báo khu vực này đã bị đặt mìn rồi. Nguy hiểm quá!
Vậy 9K35 Strela-10 (NATO gọi là SA-13) là cái gì mà ghê vậy? Đó là hệ thống tên lửa phòng không cơ động được thiết kế để "bắn rụng" các mục tiêu bay tầm thấp đấy các bạn!
Nguồn: soha.vn