Tưởng tượng cảnh vườn cà phê nhà mình bị phá 10 lần trong 5 năm mà vẫn chưa bắt được thủ phạm, ai nghe cũng thấy ức chế hết nấc Đó chính là câu chuyện thật 100% đang xảy ra với một người dân ở Lâm Đồng, càng ngày càng nghiêm trọng nhưng vẫn bế tắc!
Ngày 8-11, Công an xã Hòa Ninh và Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê số lượng cây cà phê của gia đình anh Vũ Xuân Hải (ở thôn 7, xã Hòa Ninh) bị kẻ xấu chặt phá để phục vụ công tác điều tra. Hy vọng lần này sẽ tìm ra thủ phạm thôi!
10 lần bị phá, ai chịu nổi!
Gọi điện cho phóng viên Báo Người Lao Động, anh Vũ Xuân Hải gần như khóc nghẹn khi kể lại chuyện vườn cà phê của mình LẦN THỨ 10 bị kẻ xấu tàn phá không thương tiếc.
"Đợt chặt phá cà phê này là lần thứ 10 rồi. Có tới khoảng 120 cây bị chặt phá, đốn hạ nham nhở. Gia đình tôi đang rất hoang mang, không biết phải làm sao, phải sống như thế nào mới yên ổn làm ăn được" - anh Hải tâm sự với giọng rầu rĩ đến thương
Sáng cùng ngày, anh Vũ Xuân Hải được hàng xóm báo tin vườn cà phê bị kẻ xấu chặt hạ. Khi anh Hải tới kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng: cây to bị chặt phá tan hoang, cây nhỏ bị bẻ ngang thân, nằm ngổn ngang khắp nơi.
"Nhìn vườn cà phê bị chặt hạ ngổn ngang khắp nơi, tôi uất nghẹn không thể bước chân vào kiểm tra" - anh Hải kể với nỗi đau không thể diễn tả.
Con số thiệt hại gây sốc
Qua khám nghiệm của cơ quan công an, vườn cà phê của anh Hải có tổng cộng 118 cây bị chặt phá, đốn hạ. Trong đó, 103 cây cà phê 1 năm tuổi và 15 cây 5 năm tuổi đang cho thu hoạch. Tức là những cây đang sắp ra tiền thì bị phá luôn, ai mà chịu nổi!
Theo anh Hải chia sẻ, từ năm 2015 đến giờ (tức là 5 năm trời rồi đó), vườn cà phê của gia đình anh bị kẻ xấu đốn hạ tận 10 lần. Lần ít thì 50-60 cây, lần nhiều lên đến hơn 200 cây. Riêng trong năm 2020 này thôi, đây đã là lần thứ 2 vườn cà phê của anh bị chặt phá. Lần nào xảy ra chuyện, gia đình anh Hải cũng đều báo công an ngay nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm
"Bao nhiêu công sức đầu tư chăm sóc cà phê, cứ được vài năm là bị chặt phá khiến gia đình xót xa, uất ức. Lần này, sau khi phát hiện vườn cà phê bị chặt phá, gia đình tôi đã trình báo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan công an để họ điều tra, mong sớm truy tìm thủ phạm" - anh Hải nói với hy vọng mong manh.
Không phải trường hợp duy nhất
Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, trong năm 2020, trên địa bàn các xã Hòa Ninh, Hòa Nam ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra ít nhất 5 vụ chặt phá vườn cây cà phê và sầu riêng của người dân. Trong đó, vụ chặt phá gần 120 cây sầu riêng của một gia đình tại thôn 15, xã Hòa Ninh gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng luôn!
Nguồn: kenh14.vn