UAE hóa ra đã bí mật "đánh úp" Iran cùng Mỹ - Israel sau khi hứng cả núi tên lửa

Chấn động luôn nha các bạn! Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa bị báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) "bóc phốt" là đã lén lút phối hợp với Mỹ - Israel tấn công Iran sau khi hứng chịu hơn 2.800 tên lửa và UAV. Drama căng hơn cả phim hành động này đây!

Theo nhiều nguồn tin mà WSJ lượm được, UAE đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran ngay sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Hoạt động "đi đêm" này chỉ dừng lại 1 ngày sau khi Mỹ - Iran công bố lệnh ngừng bắn vào ngày 8-4.

Insider tiết lộ UAE đã team up với Mỹ và Israel, xài luôn thông tin tình báo do 2 anh này cung cấp để "chọi" các cơ sở năng lượng Iran. Động thái này được xem là màn "trả đũa" khét lẹt sau khi Tehran tấn công hạ tầng dầu khí của UAE trước đó.

5824fd3d66e7993aecaa.jpg


Plot twist nè: Trước khi chiến sự bùng phát, các nước vùng Vịnh từng tuyên bố kiên quyết không cho bất kỳ ai dùng căn cứ quân sự hay không phận của họ để đánh Iran. Nhưng mà... sau khi bị Tehran "đánh hội đồng", một số nước đã âm thầm đổi ý. Hiểu chưa?

WSJ còn hé lộ Iran đã bắn hơn 2.800 tên lửa và UAV vào UAE - con số này nhiều hơn cả số vũ khí Iran dùng để tấn công bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Israel luôn. Điên rồi!

UAE sau đó đã hợp tác với Mỹ và Israel để phản công nhiều mục tiêu tại Iran. Danh sách "nóng hổi" gồm: đảo Qeshm, đảo Abu Musa tại eo biển Hormuz, thành phố cảng Bandar Abbas và nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan ở vịnh Ba Tư.

Mục tiêu đỉnh cao nhất phải kể đến tổ hợp khí đốt Asaluyeh tại tỉnh Bushehr, miền Nam Iran. Vụ không kích này được cho là do UAE phối hợp với Israel thực hiện, gây "drama" trên toàn cầu luôn. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó phải lên tiếng yêu cầu Israel ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ này và phản ứng của Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên định khẳng định "Israel hành động một mình". Ơ hay hay?

Quan hệ giữa UAE và Israel trong thời gian chiến sự đã "lên level" đáng kể. Tel Aviv được cho là còn điều cả hệ thống phòng không "Vòm Sắt" (Iron Dome) cùng lính của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tới UAE nữa kìa.

Nhiều "big boss" Israel cũng bay qua UAE, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo (Mossad) David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) David Zini và Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir.

WSJ còn nhắc đến chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Bộ Ngoại giao UAE phủ nhận thông tin này nhưng người phát ngôn của ông Netanyahu vẫn xác nhận chuyến đi. Lộn xộn thật đấy!

Cách tiếp cận quân sự của UAE cũng gây "drama" trong khu vực. Hồi tháng 4, Ả Rập Saudi đã lên tiếng chỉ trích lập trường cứng rắn của Abu Dhabi và phản ánh với Mỹ rằng các cuộc không kích của UAE làm tăng nguy cơ Iran trả đũa trên phạm vi rộng hơn.

Bloomberg còn kể rằng Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed tỏ ra khá thất vọng với một số nước láng giềng vùng Vịnh, trong đó có Ả Rập Saudi và Qatar, sau khi các nước này từ chối phối hợp phản ứng quân sự trước những đòn tập kích của Iran. Sad quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top