Ủa tưởng đi cổ vũ World Cup vui vẻ, ai ngờ drama phân biệt chủng tộc nổ ra tưng bừng

Chuyện xảy ra với nữ streamer kiêm YouTuber Hàn Quốc Yoon Su-jin (Instagram: @inocat_t) khi cô tới sân Estadio Guadalajara (Akron) ở Mexico xem bóng đá nè các bạn ơi!

Theo các video viral khắp mạng xã hội, sự việc drama xảy ra vào ngày 11/6 khi Yoon Su-jin đang quay clip quẩy tung nóc sau khi đội tuyển Hàn Quốc thắng CH Czech 2-1 ở vòng bảng. Đang vui vẻ quay phim thì bỗng có một ông chú đứng phía sau nhìn thẳng vào camera rồi làm động tác kéo giãn khóe mắt bằng hai tay Hành động này được biết là mang tính miệt thị, chế giễu ngoại hình người châu Á luôn á.



Cô nàng streamer sau đó lên mạng tâm sự rằng mình đã bay xa xôi đến tận đây để cổ vũ, ai ngờ lại gặp phải trải nghiệm phân biệt chủng tộc như vầy

Video sau đó viral ầm ầm tại cả Hàn Quốc lẫn Mexico, netizen hai nước cùng vào ném đá dữ dội. Cộng đồng mạng sau đó soi ra người xuất hiện trong clip là ông Ulises Fernando Bernal Miramontes, đang giữ chức chủ tịch của Hiệp hội/Trường Kỹ sư Trắc địa và Địa hình bang Jalisco (CITGEJ).



Áp lực dư luận lên đỉnh, CITGEJ phải ra thông báo công khai ngay lập tức, khẳng định tổ chức không chấp nhận hành vi phân biệt đối xử và tiến hành quy trình nội bộ dẫn đến việc bãi nhiệm chức vụ của ông Bernal.

Còn về phía ông Bernal thì sau đó có đăng video xin lỗi bằng hai thứ tiếng, thừa nhận mình sai và gửi lời xin lỗi tới Yoon Su-jin cũng như các fan. Ông cũng tuyên bố nộp đơn từ chức để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh của tổ chức nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top