Ủa, thật không hay Lady Bird và Call Me by Your Name đang cùng chung vũ trụ đấy?

MamCa00

New member
3a73270ce062d18997d1.jpg


Trùng hợp ghê nha, nam thần Timothée Chalamet lại góp mặt ở cả hai tác phẩm cực xịn mùa giải Oscar năm nay luôn á! Vậy có khi nào hai nhân vật do anh đóng lại có liên hệ bí ẩn gì với nhau không nhỉ?

Năm 2017 là một cột mốc bùng nổ trong sự nghiệp của Timothée Chalamet, bởi vì cả hai phim anh tham gia đều lọt vào đề cử Phim hay nhất (Best Picture) ở Oscar luôn đó! Mà này, nếu bạn hơi mở não một tẹo và khá thích suy luận, sẽ thấy có khả năng Call Me by Your Name và Lady Bird đang cùng nằm trong một "vũ trụ phim indie" thông qua mối liên hệ giữa cậu trai nông thôn Elio và cậu trai tỉnh lẻ Kyle đấy! Dưới đây là hai "thuyết âm mưu" chứng minh luôn cho các bạn nè.

49f0205f24307f30739b.jpg


Ôn lại tí nội dung Call Me by Your Name nha: bối cảnh mùa hè năm 1983 ở vùng quê nước Ý chill phết, cậu bé Elio 17 tuổi (Timothée Chalamet đóng) đã rơi vào mối tình đẹp như mơ với anh sinh viên khảo cổ học người Mỹ tên Oliver (Armie Hammer). Thời gian trôi nhanh quá trời, hết hè là Oliver phải về Mỹ học tiếp, bỏ lại Elio một mình nhớ nhung đau đớn. Vài tháng sau, Oliver đột nhiên gọi điện, thông báo anh vừa đính hôn với cô bạn gái quen được ba năm và sắp cưới vào mùa xuân năm sau. Gác máy xong, Elio khóc nức nở bên lò sưởi luôn á.

Phim kết thúc ở đó. Nhưng mà đợi đã, thử nghĩ xem nha! Giả sử Elio tìm cách sang Mỹ định cư, chấp nhận sự thật đau lòng là không thể đến với Oliver được. Elio buộc phải lập gia đình và có con trai vào năm 1984. Tua nhanh 18 năm, tức 2002, đứa bé giờ đã thành thiếu niên đẹp trai, thừa hưởng gen của bố. Và trùng hợp thay, đây cũng chính là khung thời gian của Lady Bird, còn cậu bạn trai hơi bad boy tên Kyle mà Christine đang crush (cũng do Timothée Chalamet thể hiện) cũng khoảng 18 tuổi!

3b96181929749fcb0060.jpg


Phim Lady Bird không nói nhiều về gia đình Kyle đâu, khán giả chỉ biết là cậu đang sống với bố bị ung thư. Vì vậy, rất có thể Kyle chính là con trai của Elio ở Call Me by Your Name đấy chứ!

Bây giờ thử "bay xa với trí tưởng tượng" và thêm chút yếu tố huyền bí nha. Chắc hẳn sau khi xem xong Call Me by Your Name, nhiều người cảm thấy buồn cho Elio lắm phải không? Oliver nỡ bỏ cậu để cưới người con gái khác, câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai người chẳng có happy ending.

Mà cái kết trong tiểu thuyết gốc của nhà văn André Aciman còn đau thương hơn phim nhiều á! Oliver bình thản về Mỹ, kết hôn và có con cháu đầy đủ như bao người đàn ông bình thường khác, còn Elio thì vẫn độc thân suốt 20 năm, lặng lẽ ôm mối tình không thể đáp lại với Oliver.

18549b4a6324ba47055c.jpg


Cái kết "đau buồn" trong truyện gốc không được đưa lên phim, vậy thử dùng trí tưởng tượng để viết tiếp câu chuyện "hậu Oliver" của Elio xem sao! Bộ phim indie lãng mạn giờ sẽ được thêm chút gia vị kỳ ảo nè. Giả sử có một "thế lực thần bí" hay một biến cố nào đó khiến cậu bé Elio 17 tuổi năm 1983 "xuyên không" sang nước Mỹ năm 2002. Ở đây, cậu thất vọng vô cùng khi nhận ra tình yêu đồng giới vẫn chưa được công nhận chính thức. Quá buồn và chán nản, Elio quyết "làm lại cuộc đời" bằng cách đổi tên thành Kyle và tính cách cũng trở nên phóng khoáng hơn thay vì rụt rè, e thẹn như trước.

Ở kiếp trước khi còn là Elio, cậu đã rất có khiếu âm nhạc và chơi đàn siêu đỉnh, giờ thành Kyle, cậu tiếp tục theo đuổi âm nhạc và trở thành nhạc sĩ trẻ. Cậu thường lui tới một quán cà phê và tình cờ gặp cô nàng cá tính tên... Christine "Lady Bird" McPherson. Hai người nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Đúng là "trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra" nhỉ!

e581ba76410307c94f1f.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top