Cơ quan Phòng chống tham nhũng bang Odisha, Ấn Độ vừa "khui" ra một vụ việc khá là nóng hổi: một vị phó kiểm lâm với mức lương vỏn vẹn 19 triệu/tháng lại sở hữu khối tài sản khủng khiếp gồm tiền mặt, vàng, bạc và cả núi bất động sản. Choáng thật sự!
Đột kích 6 địa điểm cùng lúc
Tháng 7/2025, các anh chống tham nhũng đã ra tay kiểm tra 6 địa điểm liên quan đến ông Rama Chandra Nepak - một phó kiểm lâm phụ trách rừng Jeypore, huyện Koraput. Lý do? Nghi ngờ khối tài sản của ông không đến từ những nguồn hợp pháp rồi!
Danh sách "check-in" của đoàn kiểm tra khá dài: căn hộ ở Jeypore, một căn hộ khác cũng của ông ta, văn phòng làm việc, nhà xây trên đất gia đình, nhà bố mẹ vợ và cả nhà anh trai ở Bhubaneswar. Khám nhiều vậy chắc cũng mệt lắm!
"Đào" được gì ư? Gần 8 tỷ tiền mặt + vàng bạc xịn sò + bất động sản khủng
Tại căn hộ ở Jeypore, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 14,4 triệu rupee tiền mặt (gần 4 tỷ đồng luôn các bạn ơi!). Chưa hết, ông Nepak còn để dành 13,2 triệu rupee trong ngân hàng (khoảng 3,6 tỷ đồng nữa). Thế là đã gần 8 tỷ rồi nhé!
Nhưng plot twist ở chỗ còn cả 1,5 kg vàng, gần 5 kg bạc, cộng thêm cả đống giấy tờ nhà đất nữa. Giàu thế này mà vẫn đi làm công chức à trời?
Lương "chuẩn nghèo" 19 triệu/tháng
Điểm đáng chú ý nhất: ông Rama Chandra Nepak làm ngành lâm nghiệp từ năm 1989, hiện giữ chức phó kiểm lâm kiêm quyền Trưởng khu Jeypore. Mức lương tổng là 76.880 rupee/tháng, nhưng sau khi trừ lặt vặt thì thực nhận 69.680 rupee (tầm 19 triệu đồng thôi).
Với mức lương này mà sở hữu khối tài sản như vậy thì... chắc chắn có vấn đề rồi!
Theo kế hoạch, ông Nepak sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2025 (nhưng giờ có kịp hưởng không thì chưa biết).
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng Ấn Độ đang liên tục "sờ gáy" những quan chức có tài sản bất minh. Rõ ràng là đang thắt chặt kỷ cương rồi nhé!
Nguồn: techz.vn