Ủa, có phải mình nhầm gì không nhỉ? Ngày 14/2 nên là ngày nói dối, còn 1/4 mới đúng là ngày tỏ tình mới phải chứ?

12dd8cd5575257675d4b.jpg


Ngày 1/4 này, không biết bao nhiêu trái tim ngây thơ đang hóng hợp được nhận lời tỏ tình chân thành luôn ấy...

Có một sự thật hơi trớ trêu á nha, là vào ngày 14/2 khi cả thế giới rần rần nói những lời yêu đường mật, thì đâu đó vẫn có những câu nói... nghe sao sao ấy Quà tặng, hoa hồng mua vội vàng chỉ để... làm lòng người yêu cho xong chuyện thôi. Không hoa không quà không date thì crush cho là không còn thương rồi. Là nàng hờn dỗi, còn bạn thì phải dỗ cho mệt nghỉ. Rồi câu "anh yêu em" cũng lòi ra đầy miễn cưỡng, chỉ vì: Thật lòng anh không thấy vui, không thấy vui tí nào luôn...

Mình cũng từng chứng kiến cảnh một anh chàng dừng xe bên đường để mua hoa hồng đấy. Trong khi chị bán hoa nhiệt tình tư vấn để anh chọn được bó đẹp nhất tặng người yêu. Thì guess what, anh ấy thở dài chán đời:

"Ôi dào, cái nào cũng được. Cứ bày đặt! Yêu đương gì chả thấy, chỉ thấy kiệt sức thôi!"

Mình không biết sau đó bó hoa này ra sao nữa. Chắc là cô gái vui mừng ôm vào lòng, chụp ảnh xịn sò rồi up story Facebook thôi Nhưng nhìn cành hoa hồng lẻ loi trên tay mình, tự động nghĩ: "Này, ít ra em còn được trân trọng hơn mấy người kia đấy nhé!"

a62ec1e2da58c0cad7ff.jpg


Sáng hôm sau của 14/2, mình dắt xe đi làm, đi dọc phố thấy toàn hoa... hoa bị vứt đấy! Đừng tưởng là người ta bán hoa sang ngày 15/2 nhé, đó là hoa bị vứt đi hết đó Chưa kịp hiểu đêm qua nói lời yêu ngọt ngào ra sao, mà sáng hôm sau hoa đã héo tan nằm lăn lóc đầy thùng rác rồi. Ơ hay, khổ nhất vẫn là các bác lao công thôi.

Còn ngày 1/4 này, từ mấy hôm trước đã có anh chàng đứng trước gương mặc sơ mi trắng, quần âu, đi giày bóng loáng. Anh bắt đầu tập nói lời tỏ tình, mặt ngượng ngùng, má hây hây đỏ lên. Nhìn ngộ nghĩnh và cute vô đối luôn Mình hỏi cậu ấy đang tập tỏ tình cho ngày nói dối hả. Cậu ấy ngại ngùng:

"Chọn ngày này tỏ tình mới là thật đó anh! Người ta từ chối thì mình còn cớ lùi về làm bạn, chờ cơ hội sau! Còn người ta cũng thích mình thì... ừ luôn..."

1ea28cff06e7bd11bcc0.png


Trước đây mình vẫn nghĩ rằng, yêu thì không cần phân biệt ngày nào cả. Cứ yêu nhau như ngày nào cũng là Valentine ấy mà Và hãy đối xử với nhau thật thà, chân thành nhất có thể. Chứ đừng câu nệ, đừng biến ngày Valentine thành ngày nói dối công khai, toàn hứa hẹn xa vời, ngọt ngào chết ruồi, mà cuối cùng chẳng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Còn những lời tỏ tình trong ngày nói dối thì sao nhỉ? Biết đâu được, trong khi cả thế giới này đều nói dối cho vui, thì vẫn có những trái tim chân thành muốn nhân dịp này để... mở lòng? Chỉ vì quá e dè và nhút nhát, nên mới chọn ngày nói dối thôi. Và cũng chỉ vì quá trân trọng mối quan hệ hiện tại, nên không muốn phá vỡ những gì đã có. Cũng là một nước đi an toàn, một bước đi đầy tính toán và khôn ngoan đấy chứ.

Suy cho cùng, 14/2 và 1/4, nếu có thể đổi ngược lại ý nghĩa cho nhau, chắc sẽ đúng với đời hơn, đúng không nè?

d752e2fc83c0805601e0.jpg


99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top