ThoSusu3603
New member
Các nhà khoa học gần đây vừa nghiên cứu ra một công nghệ khiến ai nghe cũng phải "ủa gì vậy trời" - gián tiếp biến nước tiểu thành bia đó các bạn ơi!
Có nhiều bạn không thích nhậu thường hay nói "bia có vị giống nước tiểu ý" đúng không? Ở miền Bắc Trung Quốc, các bà vợ còn hay mắng chồng say là: "Uống có dăm ba cốc nước tiểu ngựa đã chẳng nhớ mình là ai rồi hả?"
Nghe qua thì shock ghê, nhưng thực ra đây chỉ là cách nói ví von thôi nha, "nước tiểu ngựa" là cách gọi bia vì màu của chúng giống nhau mà.
Thế nhưng giờ đây câu nói này không còn là ví von nữa rồi, vì các nhà khoa học đã thật sự phát triển công nghệ biến nước tiểu thành bia thiệt luôn! Không biết uống xong có bị "lợm giọng" không nữa ta?
Team nghiên cứu từ Bỉ làm ra "siêu phẩm" này như nào?
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ghent (Bỉ) cho biết, thành phần chính trong nước tiểu là nước và phân bón. Họ dùng năng lượng mặt trời để đun nóng nước tiểu, rồi tách nước ra bằng công nghệ màng lọc siêu xịn. Phần nước thì uống được, phần còn lại thành phân bón luôn - win-win phết!
Công nghệ này cực kỳ hữu ích cho những nơi thiếu nước nghiêm trọng đó. Hiện có hơn 800 triệu người trên thế giới đang đối mặt với nạn đói nghèo do thiếu nước. Nếu lắp đặt thiết bị này ở những khu vực đó thì quá là giải pháp luôn!
Tuy nhiên... vì yêu bia quá mức nên team nghiên cứu Bỉ đã quyết định dùng thiết bị này để chiết xuất nước và các thành phần khác để... ủ bia!
Uống xong cảm giác như thế nào?
Trưởng nhóm nghiên cứu - nhà khoa học Sebastiaan Derese tự tin khẳng định: "Chúng tôi có thể lấy lại nước uống và phân bón từ nước tiểu chỉ bằng một quá trình lọc đơn giản với năng lượng mặt trời".
Anh Sebastiaan còn nói thêm, bia Bỉ vốn đã nổi tiếng thế giới rồi, nhưng dùng chính nước tiểu của mình để làm bia thì chưa ai dám thử bao giờ!
Công thức là: Lấy nước tiểu của "mấy ông sâu bia" → Chiết xuất ra nước tinh khiết + hoạt chất → Thúc đẩy quá trình lên men lúa mì → Ra bia xịn sò!
Khi mẻ bia đầu tiên được ủ xong, những người đã "đóng góp nguyên liệu" trở thành khách đầu tiên được thưởng thức. Và feedback thế nào?
Họ bảo về mặt hương vị thì... y chang bia thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác thì "weird" vô cùng!
Ngay cả dân nghiện bia - mấy ông thường ngày uống 4-5 cốc - cũng chỉ uống được 1 cốc là... không nuốt nổi nữa rồi! Mặc dù vị không khác, nhưng cảm giác "tội lỗi" với cơ thể mình vì cứ tưởng tượng ra cảnh đang uống chính nước tiểu của mình là quá sức rồi!
Tác dụng phụ bất ngờ: Cai bia luôn!
Điều này khiến team nghiên cứu bất ngờ vì ban đầu họ làm thiết bị này để tiết kiệm tài nguyên nước, ai ngờ lại có tác dụng phụ là... giúp mọi người bớt nhậu luôn!
Nhóm nghiên cứu dự định đặt thiết bị này tại các lễ hội âm nhạc ở TP Ghent, ước tính thu về khoảng 1.000 lít nước tiểu từ người tham dự, rồi chiết xuất để ủ bia phát miễn phí cho mọi người luôn!
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm những năm trước thì mức tiêu thụ bia ở lễ hội này khủng lắm, nên chắc sẽ được hoan nghênh. Nhưng nếu thông báo trước nguồn gốc thì... chắc không phải ai cũng dám thử và uống cho say đâu nha!
Ngoài ra, team nghiên cứu còn hy vọng sẽ triển khai thiết bị này quy mô lớn hơn tại sân vận động hoặc sân bay, để cung cấp thêm nước uống và phân bón cho những nơi cần thiết như vùng nông thôn và các nước đang phát triển.
Nguồn: kenh14.vn