Hôm 18/10 vừa rồi, trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TPHCM) xảy ra drama giao thông "xịn sò" khiến dân tình phải bàn tán xôn xao. Một chú đi xe đạp điện cầm gậy đập banh chành kính xe tải chỉ vì cho rằng bị... ép xe
Hiện tại Công an xã Vĩnh Lộc đang khẩn trương làm việc với Huỳnh Lương Lộc (sinh năm 1991, thường trú xã Bà Điểm) để xử lý hành vi hủy hoại tài sản. Sự việc diễn ra vào khoảng 18h25, khiến anh tài xế xe tải L.T.H. (sinh năm 1992, ngụ xã Đông Thạnh) phải đến công an trình báo.
Khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xử lý ngay. Và chỉ vài giờ sau, chú Lộc đã được "mời" về trụ sở làm việc rồi nha các bạn!
Plot twist ở đây là gì?
Theo lời khai của đối tượng, mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn giao thông thôi. Chú Lộc cho rằng chiếc xe tải do anh H. điều khiển đã ép xe mình, nên bực mình quá đà, chạy xe đạp điện đuổi theo luôn. Đến nơi thì vứt xe chặn đầu xe tải, chửi bới rồi lấy gậy gỗ đập liên tục làm vỡ kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái xe
Sau khi "giải quyết xong" (kiểu gì cơ chứ ), chú ta dựng xe đạp điện lên và... bình thản rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Hiện Công an xã Vĩnh Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn