NaiDethuong8281
New member
Chuyện nghe vừa buồn cười vừa bực mình luôn các bạn ơi! Anh Đạt này say xỉn rồi lao vào "tặng cú" cho một cán bộ CSGT chỉ vì bị từ chối đi giải quyết vụ đánh nhau. Ối giời ơi!
Ngày 13/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ, bàn giao cho Công an huyện Lấp Vò tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định đối với Phan Tấn Đạt (SN 1987, trú thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vì có hành vi đánh CSGT. Nặng đấy nha!
Sự việc diễn ra như nào? Nghe mà tức á nha! Ngày 12/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phân công 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 80.
Đến 16h15 cùng ngày, tổ công tác đang lập biên bản xử lý một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn tại Km 35+400, quốc lộ 80, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Thì đúng lúc đó, Phan Tấn Đạt chạy xe máy đến trình báo vừa bị người khác đánh. CSGT liền hỏi các thông tin liên quan đến sự việc, người này trả lời: "Không biết". Bruh moment!
Nhận thấy nội dung tin báo không thuộc thẩm quyền giải quyết của CSGT, Đại úy Huỳnh Thanh Nhàn đã hướng dẫn người này đến Công an xã Vĩnh Thạnh (cách đó khoảng 500m thôi nha) để tiếp nhận trình báo và xác minh, xử lý theo quy định. Logic mà đúng không? Nhưng anh Đạt này không chịu làm theo mà cứ đòi CSGT phải trực tiếp giải quyết. Ủa sao lại khó tính vậy trời?
Sau khi được tổ công tác giải thích các vụ việc đánh nhau không thuộc thẩm quyền xử lý của CSGT (giải thích kỹ lưỡng rồi đấy nha), anh Đạt này xông vào đánh Đại úy Nhàn khiến Đại uý Nhàn bị trầy ngoài da ở phía sau gáy và trên đùi phải. Thời điểm đánh Đại uý Nhàn, Đạt có mức nồng độ cồn là 0.554mg/l khí thở. Say banh xác luôn!
Plot twist nữa nè: Làm việc tại trụ sở công an xã, Đạt khai từng bị TAND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) tuyên phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích rồi đấy. Vậy mà vẫn không chừa...
Nguồn: kenh14.vn