Có những nghệ sĩ càng về già càng chọn an toàn, nhưng chị Hồng Đào thì không phải dạng vừa đâu! Ở tuổi 64, chị vẫn liên tục thử thách bản thân với những vai diễn mới toanh, từ mẹ hiền đầy cảm xúc đến những bà chủ gai góc đầy tính cách. Hơn 40 năm làm nghề không khiến chị nhàm chán hay lặp lại công thức cũ, mà ngược lại – đó là nền tảng để chị càng ngày càng đa dạng hơn!
Chị Hồng Đào lớn lên từ sân khấu kịch, từng là một trong những gương mặt đình đám của thế hệ nghệ sĩ sân khấu phía Nam. Những năm tháng cống hiến cho kịch nói đã giúp chị tích lũy kỹ năng xử lý tâm lý nhân vật cực đỉnh, biểu đạt cảm xúc mượt mà và làm chủ không gian diễn xuất. Những tác phẩm như Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông, Lôi Vũ hay Tôi Chờ Ông Đạo Diễn đã góp phần tạo nên nền tảng diễn xuất vững chắc trước khi chị mở rộng hoạt động sang điện ảnh.
Trên màn ảnh rộng, chị Hồng Đào đặc biệt được khán giả nhớ tên qua những hình tượng người mẹ đầy cảm xúc. Trong Thưa Mẹ Con Đi, chị vào vai bà Hạnh – một người mẹ phải đối diện với những khác biệt trong cuộc sống của con trai. Đến Mai, chị lại hóa thân thành bà Đào, người phụ nữ giàu có, sắc sảo và đầy định kiến. Bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng, đồng thời mang về cho chị giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025 luôn nha!
Nếu Mai cho thấy khả năng thể hiện những nhân vật nhiều góc khuất, thì Mang Mẹ Đi Bỏ tiếp tục chứng minh sức nặng trong diễn xuất của chị Hồng Đào. Vai người mẹ mắc Alzheimer giúp chị khai thác nhiều cung bậc cảm xúc, từ tình mẫu tử đến những tổn thương trong quá khứ (xem mà nước mắt tự chảy luôn ý ). Màn thể hiện này mang về cho chị giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2025, trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong chặng đường điện ảnh.
Những thành công liên tiếp cũng tạo nên một con số khủng trong sự nghiệp chị Hồng Đào đấy! Tổng doanh thu từ các bộ phim có sự tham gia của chị được thống kê ở mức gần 1.200 tỷ đồng, trong đó có nhiều tác phẩm vượt mốc trăm tỷ như Mai, Cua Lại Vợ Bầu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Chị Dâu. Con số này tuy không thể phản ánh toàn bộ giá trị của một diễn viên (vì thành công phòng vé là kết quả của cả ê-kíp mà), nhưng vẫn cho thấy chị Hồng Đào đang sở hữu sức hút đáng kể với khán giả điện ảnh!
Điều làm nên sức bền của chị Hồng Đào không chỉ nằm ở kinh nghiệm mà còn ở cách chị nhìn nhận nghề diễn. Sau nhiều năm đóng những nhân vật quen thuộc, chị vẫn chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những vai có tính cách phức tạp và nhiều màu sắc. Từ người mẹ chịu nhiều tổn thương đến những phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt, chị Hồng Đào cho thấy tuổi tác không phải giới hạn của sáng tạo. Mỗi vai diễn mới vì thế giống như một lần chị làm mới tình yêu dành cho nghệ thuật, để hành trình hơn 40 năm vẫn còn những điều đáng chờ đợi!
Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn hoạt động cực kỳ bận rộn của chị Hồng Đào khi liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án mới. Lên Hương đưa chị vào vai bà Mũi – một bà chủ trại hòm sắc sảo, thực tế nhưng vẫn nặng tình mẫu tử. Với Tazza: The Song of Beelzebub, chị Hồng Đào lần đầu lấn sân điện ảnh Hàn Quốc nữa nha (xịn sò không chừa), đảm nhận vai Chủ tịch Thảo – một nữ doanh nhân quyền lực và bí ẩn. Sau đó, chị tiếp tục góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu, cho thấy mong muốn liên tục làm mới hình ảnh thay vì chỉ dựa vào những dạng vai từng thành công.
Ở phía sau những giải thưởng và thành tích phòng vé đó, chị Hồng Đào từng chia sẻ rằng chị không đặt nặng chuyện tranh giải. Với chị, hạnh phúc đơn giản là có vai diễn hay để được tiếp tục làm nghề thôi. Giải thưởng có thể là sự ghi nhận, doanh thu có thể là một dấu mốc, nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật mới là thứ khiến chị tiếp tục bước lên sân khấu và xuất hiện trước ống kính (nghe mà thấy cảm động quá trời! ).
Nguồn: saostar.vn