Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào đang sống trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, và phải nói là thật sự inspiring! Sau mấy chục năm cống hiến cho sân khấu, bà đã có cú lội ngược dòng cực mạnh trên màn ảnh rộng, liên tục xuất hiện trong các bom tấn phòng vé. Có lẽ tình yêu dành cho nghệ thuật chính là "thứ nhiên liệu" giúp nghệ sĩ tìm được sự viên mãn ở cái tuổi mà ai cũng nghĩ là lúc về vườn rồi.
Nhắc đến Hồng Đào, mọi người thường nhớ đến hình ảnh một nghệ sĩ sân khấu duyên dáng, giàu kinh nghiệm với lối diễn đầy nội tâm. Nhưng mà phải đến những năm gần đây, tài năng của bà mới thực sự được "unlock" trên màn ảnh rộng nha! Sau cú bùng nổ với Mai của Trấn Thành (bộ phim đạt doanh thu 551 tỷ đồng á, khủng đét luôn), Hồng Đào liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn và để lại dấu ấn bằng những vai diễn làm khán giả khóc hết nước mắt
Từ Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ đến Cục Vàng Của Ngoại, Hồng Đào gần như không có khoảng nghỉ trên màn ảnh rộng luôn. Mỗi tác phẩm lại mang đến một Hồng Đào khác biệt, nhưng điểm chung vẫn là khả năng hóa thân tự nhiên, tiết chế và giàu cảm xúc. Những thành công về doanh thu của các dự án cũng góp phần chứng minh sức hút ngày càng lớn của nghệ sĩ ở điện ảnh.
Điều đáng respect nhất là sau khi đã có được những thành tựu đáng mơ ước, Hồng Đào vẫn không chọn dừng lại. Ở tuổi 64, bà vẫn tiếp tục nhận lời tham gia những dự án mới như Lên Hương, Ngày Con Còn Mẹ hay Người Mẹ Xấu. Việc liên tục thử sức với những vai diễn khác nhau cho thấy nghệ sĩ chưa bao giờ xem thành công hiện tại là đích đến cuối cùng. Chị còn muốn phát triển nữa nè!
Có lẽ, tình yêu dành cho nghệ thuật với Hồng Đào chưa bao giờ là chuyện "chơi cho vui". Đó là mối duyên đã kéo dài hàng chục năm và càng trải qua nhiều thăng trầm, nghệ sĩ càng hiểu giá trị của việc được đứng trước khán giả. Chính vì thế, khi cơ hội đến, Hồng Đào vẫn lựa chọn bước tiếp, vẫn muốn thử sức và vẫn khao khát được kể thêm những câu chuyện bằng diễn xuất.
Nhìn Hồng Đào hiện tại, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy vui mừng và ấm lòng. Sau những biến cố trong cuộc sống riêng, nghệ sĩ đã tìm thấy niềm vui từ công việc và được đền đáp bằng sự yêu thương của công chúng. Thành công đến muộn nhưng lại trở nên ý nghĩa hơn bởi đó là thành quả của cả một hành trình dài bền bỉ với nghề
Hạnh phúc của Hồng Đào vì thế không nhất thiết phải được đo bằng những thứ quá lớn lao. Đó có thể chỉ đơn giản là một vai diễn hay ho, một bộ phim được khán giả đón nhận, hay khoảnh khắc Hồng Đào vẫn được đạo diễn tin tưởng trao cho những nhân vật mới. Khi còn được làm điều mình yêu, còn có cơ hội cống hiến và còn khiến khán giả xúc động, thì đó đã là sự viên mãn rất đẹp rồi.
Nguồn: saostar.vn