U60 nhìn lại mới ngộ ra: Con hư không phải tại trời, mà tại ba mẹ lười làm 6 việc này!

FanCute2k7

New member
Đến tuổi U60 mới nhận ra con hư không phải do số mệnh, mà là vì ba mẹ đã lười 6 việc tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến nhân cách của con

U60 ngồi nhìn con cháu lớn lên, có khi mới giật mình nhận ra việc nuôi con đâu chỉ lo cơm áo gạo tiền, mà còn phải có sự tinh tế và kiên nhẫn cực kỳ. Bấy nhiêu năm trời, biết bao ba mẹ đã vô tình "lười" trong những việc nhỏ nhặt, đến khi con đã lớn mới thấy hậu quả thảm thương. Thật ra việc con cái hư hỏng, bướng bỉnh hay thiếu trách nhiệm đâu phải tự nhiên mà có, phần lớn là do sự thiếu sót của chính ba mẹ trong những năm tháng bồi đắp. Và đây là 6 điều cực quan trọng mà nếu ba mẹ lười làm, thì sớm muộn cũng sẽ thấy hậu quả trên con mình thôi.

1. Lười lắng nghe con

Ba mẹ hay có thói quen áp đặt: "Con nít biết gì mà nói". Nhưng chính việc không chịu lắng nghe khiến trẻ dần thu mình, không còn muốn chia sẻ, rồi đi tìm người khác để tâm sự. Rất nhiều đứa trẻ hư hỏng ngoài xã hội, sa vào bạn bè xấu, nguyên nhân ban đầu là do ở nhà không có ai thật sự chịu nghe mình nói

2. Lười dạy con kỹ năng sống

Không ít ba mẹ chỉ chú trọng vào thành tích học tập, mà quên béng việc dạy con cách tự lập, quản lý thời gian, ứng xử lễ phép. Trẻ lớn lên có thể giỏi lý thuyết, nhưng vụng về trong cuộc sống thực tế, dễ trở nên ỷ lại hoặc kiêu ngạo vô cùng.

3. Lười nêu gương

Trẻ con bắt chước nhanh lắm nha! Ba mẹ nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nóng nảy, vô trách nhiệm thì con khó mà ngoan được. Nhiều người U60 giờ nhìn lại mới thấy, mình từng chỉ lo làm ăn kiếm tiền, đôi lúc cư xử cộc cằn, để rồi con học theo mà không hề hay biết.

32b148cdb35e5577f633.png


4. Lười đặt ra giới hạn

Thương con không sai, nhưng chiều chuộng quá hóa hại con thôi. Nhiều ba mẹ ngại mắng, ngại phạt, ngại làm con buồn, nên cứ để trẻ muốn gì được nấy. Lâu dần thì trẻ thành ích kỷ, không biết tôn trọng kỷ luật và người khác luôn

5. Lười khích lệ và ghi nhận

Không ít đứa trẻ lớn lên trong cảnh chỉ toàn nghe chê: "Học kém thế", "Vụng về quá". Ba mẹ lười khen, lười công nhận nỗ lực, khiến con mất động lực, thậm chí còn phản kháng. Một lời động viên đúng lúc đôi khi còn quý hơn cả trăm lời dạy bảo nha!

6. Lười dành thời gian

Nhiều ba mẹ nghĩ chỉ cần làm việc kiếm nhiều tiền cho con ăn học đầy đủ là đã trọn trách nhiệm rồi. Nhưng sự thật là điều con cần nhất lại là những buổi trò chuyện, những bữa cơm sum họp, những chuyến đi cùng nhau. Thiếu sự gắn kết này, trẻ dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và tìm niềm vui ở những nơi không lành mạnh

Đến tuổi U60, nhìn lại mới thấy cái "lười" của ba mẹ không phải vì không thương con, mà vì bận rộn quá, vì thiếu kỹ năng, hoặc đơn giản là không để ý. Nhưng cuộc đời đã dạy cho ta một bài học đắt giá: trẻ con không đợi mình kịp sửa sai đâu. Con lớn từng ngày, và những khoảng trống trong giáo dục gia đình sẽ được xã hội lấp vào - có thể bằng những điều tốt đẹp, cũng có thể bằng cám dỗ và hư hỏng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top