U60 mà vẫn "cháy" phòng vé - Nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Đào khiến fan mừng húm

5a683e87b19ea084591c.jpg


Bước sang tuổi 60 (Hữu Châu) và 64 (Hồng Đào), cặp bạn diễn huyền thoại vẫn đang "xịn xò" trên màn ảnh rộng! Lần tái ngộ trong phim "Lên hương" không chỉ khiến fan nostalgic mà còn mang về thành tích phòng vé "xịn sò" luôn nè ✨

Sau hơn 40 năm "cày cuốc" với sân khấu và điện ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào tiếp tục đứng chung sân khấu trong "Lên hương" của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông. Và ngay từ đầu đã "nổ" luôn nha!

Theo số liệu từ Box Office Vietnam mà các báo đưa tin, "Lên hương" đã "rinh" về khoảng 30 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu sớm (từ 11 đến 13/9). Phim leo thẳng lên top 1 phòng vé, "hạ gục" luôn "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - bộ phim đã "ngồi mâm" gần 1 tháng trời. Với tận 3.700 suất chiếu mỗi ngày lúc đầu, thấy ngay độ "hot" của phim rồi đó

e4c27b9e45aa25d113ae.png


Trong "Lên hương", Hồng Đào vào vai bà Mũi - chủ một trại hòm đang gặp khó khăn trong việc "giữ nghiệp". Nhân vật này nhìn bề ngoài thì gay gắt, lạnh lùng, có phần thực dụng, nhưng bên trong lại chất chứa bao nhiêu tổn thương. Đây được coi là một trong những vai diễn "khác lạ" nhất của Hồng Đào trong thời gian gần đây.

Chị không đẩy bà Mũi thành vai phản diện kiểu "sáo rỗng" đâu nha. Hồng Đào chọn cách diễn tiết chế - từ biểu cảm, giọng nói đến ánh mắt - để giữ được sự "mơ hồ" cần thiết cho nhân vật. Càng về sau, khi những bí mật và mất mát dần được hé lộ, bà Mũi càng trở thành "trung tâm cảm xúc" của cả bộ phim.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Hồng Đào đã dành thời gian tìm hiểu công việc tại các cơ sở mai táng. Trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp chị thay đổi cách nhìn về nghề tang lễ mà còn có thêm "chất liệu" để xây dựng nhân vật - một người vừa sống cạnh cái chết, vừa phải vật lộn với những vấn đề "siêu thực" của đời sống.

f932dcdf4deba9e85f24.png


Còn Hữu Châu thì vào vai ông Năm - anh chồng của bà Mũi. Dù đất diễn không nhiều bằng Hồng Đào, nhưng sự xuất hiện của Hữu Châu vẫn "ý nghĩa lắm" đó! Đây là lần hội ngộ tiếp theo của cặp bạn thân đã quen nhau từ năm 1981, thời còn "ngồi chung mâm" tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Trước "Lên hương", hai nghệ sĩ đã từng tái hợp trong "Cục vàng của ngoại". Lúc đó họ vào vai những người hàng xóm lớn tuổi, cùng mang nỗi niềm về khoảng cách thế hệ cha mẹ - con cái. Đến "Lên hương", mối quan hệ trên màn ảnh "lật kèo" hoàn toàn, đưa hai nghệ sĩ vào câu chuyện nhiều drama và bí mật gia đình phức tạp hơn hẳn

b2f725a76b31ec990eee.jpg


Hữu Châu từng có những lời khen "có cánh" dành cho Hồng Đào. Anh nhận xét người bạn lâu năm có một thứ "hào quang" rất riêng, càng diễn về sau càng "thấm" và càng sâu. Khi chứng kiến Hồng Đào hóa thân thành bà Mũi với vẻ dữ dằn và u uất, Hữu Châu còn kể có lúc anh quên cả thoại vì bất ngờ trước hình ảnh quá khác lạ của bạn diễn

Những lời này khiến Hồng Đào xúc động lắm. Chị chia sẻ khi đọc được những gì người bạn đã đi cùng từ thời sinh viên viết về mình, mắt chị "cay xè" luôn. Sau hơn 40 năm, điều quý giá nhất với Hồng Đào là những người bạn cũ vẫn còn bên nhau và vẫn kiên trì với nghề

110523ddd278586c4dde.png


Tình bạn của Hữu Châu và Hồng Đào cũng có nhiều câu chuyện "hậu trường" đáng yêu lắm! Thời mới vào nghề, Hữu Châu từng giao tiền cát-xê cho Hồng Đào giữ hộ vì anh tự nhận không giỏi quản lý chi tiêu Hồng Đào trở thành "thủ quỹ", giúp Hữu Châu tích góp đủ tiền mua chiếc xe máy - món tài sản "to đùng" của diễn viên trẻ thời đó.

Sau này Hồng Đào sang Mỹ định cư, Hữu Châu ở lại Việt Nam "cống hiến" cho sân khấu trong nước. Nhưng khoảng cách địa lý không làm tình bạn của họ "phai mờ" đâu nha. Mỗi lần Hồng Đào về Việt Nam, hai nghệ sĩ vẫn gặp gỡ, xem nhau diễn và "tám" chuyện nghề. Với Hữu Châu, Hồng Đào chính là một "món quà quý" mà cuộc đời trao tặng

c0be907d7a0d5fdb82c8.jpg


Ở tuổi 60, Hữu Châu vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu lẫn màn ảnh. Anh đã góp mặt trong nhiều phim như "Lô tô", "Cua lại vợ bầu", "Công tử Bạc Liêu" và "Lật mặt 8". Song song với điện ảnh, Hữu Châu vẫn dành nhiều thời gian cho sân khấu và công việc truyền nghề cho thế hệ diễn viên trẻ.

Còn Hồng Đào ở tuổi 64 cũng đang trong giai đoạn hoạt động điện ảnh "rực rỡ". Sau "Mai", "Chị dâu", "Cục vàng của ngoại" và nhiều dự án khác, chị tiếp tục được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Hồng Đào từng nói ở giai đoạn này, giải thưởng hay danh hiệu không còn là điều quan trọng nhất nữa. Được tiếp tục đứng trước máy quay và gặp những vai diễn đáng để "flex tài năng" đã là niềm vui lớn rồi

5ff10866642968414053.jpg


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top