FanKitty6399
New member
Năm mới còn chưa kịp ấm chỗ mà làng bóng Việt đã nóng rần rần rồi nè! U23 Việt Nam đang chuẩn bị chinh chiến VCK châu Á, còn CLB TP.HCM thì mua sắm ầm ầm không ngừng nghỉ. Nghe thì hype lắm, nhưng quay sang ngó láng giềng Thái Lan một cái, chợt nhận ra mình vẫn còn... đuổi theo họ một đoạn đường dài lắm luôn á!
Tại Côn Sơn (Trung Quốc) lạnh thấu xương, U23 Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện đóng cửa, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới.
Nói thật là nỗ lực của thầy Park Hang Seo và các cầu thủ xứng đáng respect max , nhưng mà đối thủ toàn "boss" nên mục tiêu thực tế của U23 Việt Nam có lẽ cũng chỉ là... gây bất ngờ thôi chứ khó mà đi xa hơn. Giống như các đội tuyển quốc gia khác của ta sẽ dự VCK châu Á năm nay vậy - vì khoảng cách về trình độ vẫn còn quá lớn.
Rõ ràng là mình mới chỉ đang "lên gần" mặt bằng châu lục ở lứa tuổi trẻ thôi chứ chưa phải là năng lực thống trị của cả nền bóng đá đâu nha. Kỳ tích của lứa U19 năm 2016 nếu nói cho công bằng cũng chỉ là sự "OP" đột xuất của vài cá nhân tài năng, chứ không phải là "trái ngọt" từ cả một hệ thống đào tạo bài bản đâu.
Chuyển sang cấp CLB nào! Không phải đại gia đâu, mà chính là TP.HCM - đội chỉ xếp hạng 12/14 mùa trước, giờ đang sắm sửa ầm ầm cho mùa giải mới.
Rước về sân Thống Nhất "người cũ" Toshiya Miura - cựu HLV đội tuyển Việt Nam, kèm theo 3 ngoại binh xịn xò và cả loạt tuyển thủ quốc gia, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã tự tin tuyên bố mục tiêu Top 3 V-League 2018 thay vì lo trụ hạng như trước.
Đương nhiên rồi, với đội hình "full sao" thế này cùng màn ra mắt "xịn sò" được đóng gói trong vẻ ngoài chuyên nghiệp, việc TP.HCM và Công Vinh chỉ đặt mục tiêu Top 3 nghe có vẻ... khiêm tốn quá đấy, vì thực ra đây không phải là cách làm mới nếu nhìn vào các mô hình đã thành công của HAGL, ĐTLA hay Bình Dương gần đây.
Chỉ có điều mô hình cũ có "work" được trong bối cảnh mới của V-League không, và quan trọng hơn là có kéo được fan đến sân không, thì chưa ai dám chắc cả!
Còn giờ nhìn qua bên kia hàng rào - nhà Thái nào! Họ cũng dự VCK U23 châu Á và cũng đang "stress" vì đoàn quân của HLV Zoran Jankovic vừa thua U23 Việt Nam tại M-150 Cup, rồi thua tiếp U23 Australia trong trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc.
Và dù đặt mục tiêu vượt vòng bảng, nhưng U23 Thái Lan khó có thể đi xa khi rơi vào bảng tử thần với U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên và Palestine.
Nhưng điểm khác biệt với bóng đá Việt Nam là gì? Đó là điểm nóng của bóng đá Thái lúc này chính là bản hợp đồng vừa hoàn tất của thủ môn đội tuyển quốc gia Kawin Thammasatchanansang sang chơi cho CLB hạng 2 của Bỉ là Oud-Heverlee Leuven.
Dù vụ chuyển nhượng này có liên quan đến Tập đoàn King Power của doanh nhân Thái kiêm Chủ tịch CLB Leicester City ở Premier League, Vichai Srivaddhanaprabha, nhưng không thể phủ nhận tài năng thực sự của Kawin.
Trước đó, cả loạt ngôi sao của Muangthong United và đội tuyển Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan... cũng đã deal xong để ra nước ngoài thi đấu, điểm đến của họ là các CLB ở J.League của Nhật Bản luôn.
20 năm đầu tư bài bản và chuyên nghiệp cho giải đấu hàng đầu quốc gia, đến giờ người Thái bắt đầu "hái quả ngọt" không chỉ về mặt kinh tế với bản hợp đồng tài trợ chính từ Toyota (20 triệu USD trong 4 năm tới) mà còn là bước tiến lớn về chuyên môn. Thay vì chỉ làm bá chủ khu vực, việc các ngôi sao Thái vươn ra thế giới, châu lục chắc chắn sẽ giúp họ "lên level" hơn nữa.
Nguồn: soha.vn