Teenf2c47d5e
Member
Đội tuyển U23 Việt Nam khép lại hành trình tại Saudi Arabia với vị trí hạng ba và kỷ lục 10 bàn thắng - con số cao nhất qua các kỳ U23 châu Á Nguyễn Đình Bắc là điểm sáng lớn nhất khi giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.
Giải U23 châu Á 2026 vừa khép lại sau 32 trận đấu với tổng cộng 73 bàn thắng được ghi. Trong hành trình tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam ghi dấu ấn đậm chất "bá đạo" với 10 bàn thắng, thành tích xịn nhất trong lịch sử tham dự sân chơi U23 châu lục luôn nha!
Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đánh bại Jordan 2-0, trước khi lần lượt vượt qua Kyrgyzstan 2-1 và Saudi Arabia 1-0 để đứng đầu bảng A. Chất lượng từ những trận đầu!
Tiến vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Ở bán kết, đoàn quân áo đỏ không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc và chấp nhận thất bại 0-3.
Tuy nhiên, ở trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn quả cảm khi hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu cân não. Trận đấu này mà xem tim muốn ngừng đập luôn!
Trong hành trình giàu cảm xúc ấy, Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Anh ghi tới 4 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. King of the kings đây rồi!
Đáng chú ý, dù chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận do phải thi đấu với thể trạng chưa hoàn toàn sung mãn vì chấn thương, Đình Bắc vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Chấn thương mà vẫn "nã pháo" thế này thì khỏe thật rồi còn gì!
Ngoài Đình Bắc, các cầu thủ Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát mỗi người đóng góp một bàn thắng. Bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman (U23 Kyrgyzstan).
Với 10 bàn thắng, U23 Việt Nam trở thành đội có hàng công mạnh thứ hai giải đấu, chỉ xếp sau U23 Nhật Bản (16 bàn). Thành tích này vượt trội so với nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Á như Hàn Quốc (8 bàn), Úc, Jordan, UAE (5 bàn). Ngay cả U23 Trung Quốc, đội giành ngôi á quân, cũng chỉ ghi được 4 bàn, kém U23 Việt Nam tới 6 pha lập công. Flex hàng công thế này thì ai chơi lại!
Nguồn: soha.vn
Giải U23 châu Á 2026 vừa khép lại sau 32 trận đấu với tổng cộng 73 bàn thắng được ghi. Trong hành trình tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam ghi dấu ấn đậm chất "bá đạo" với 10 bàn thắng, thành tích xịn nhất trong lịch sử tham dự sân chơi U23 châu lục luôn nha!
Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đánh bại Jordan 2-0, trước khi lần lượt vượt qua Kyrgyzstan 2-1 và Saudi Arabia 1-0 để đứng đầu bảng A. Chất lượng từ những trận đầu!
Tiến vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Ở bán kết, đoàn quân áo đỏ không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc và chấp nhận thất bại 0-3.
Tuy nhiên, ở trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn quả cảm khi hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu cân não. Trận đấu này mà xem tim muốn ngừng đập luôn!
Trong hành trình giàu cảm xúc ấy, Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Anh ghi tới 4 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. King of the kings đây rồi!
Đáng chú ý, dù chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận do phải thi đấu với thể trạng chưa hoàn toàn sung mãn vì chấn thương, Đình Bắc vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Chấn thương mà vẫn "nã pháo" thế này thì khỏe thật rồi còn gì!
Ngoài Đình Bắc, các cầu thủ Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát mỗi người đóng góp một bàn thắng. Bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman (U23 Kyrgyzstan).
Với 10 bàn thắng, U23 Việt Nam trở thành đội có hàng công mạnh thứ hai giải đấu, chỉ xếp sau U23 Nhật Bản (16 bàn). Thành tích này vượt trội so với nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Á như Hàn Quốc (8 bàn), Úc, Jordan, UAE (5 bàn). Ngay cả U23 Trung Quốc, đội giành ngôi á quân, cũng chỉ ghi được 4 bàn, kém U23 Việt Nam tới 6 pha lập công. Flex hàng công thế này thì ai chơi lại!
Nguồn: soha.vn