Mỗi cầu thủ có một kiểu ăn mừng khác nhau nhưng đều khiến fan xúc động muốn khóc theo luôn á!
Tối 22/5 chính là một đêm đi vào lịch sử mà bất kỳ ai yêu bóng đá Việt Nam đều phải nhớ mãi! Các anh trai U23 Việt Nam đã xé lưới Thái Lan, bảo vệ thành công ngôi vương SEA Games ngay tại thánh địa Mỹ Đình. Đỉnh của chóp là gì? Là suốt cả giải, khung thành nhà mình KHÔNG THỦNG LẤY MỘT BÀN NÀO - kỷ lục chưa từng có tiền lệ trong lịch sử SEA Games luôn nha!
U23 Việt Nam vừa cho Thái Lan "ăn hành" và lên ngôi vô địch SEA Games 2 năm liên tiếp rồi nè!
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ đã "chạy như Sonic" về phía khán đài để ăn mừng với người hâm mộ. Đúng là fan chính là cầu thủ thứ 12 của U23 Việt Nam, luôn đồng hành và hò hét ủng hộ các anh trai chinh phục vinh quang!
Trong khoảnh khắc lịch sử này, mỗi cầu thủ lại có một vibe ăn mừng riêng biệt. Trong khi Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh hào hứng "quẩy banh nóc" thì Phan Tuấn Tài lại rơi nước mắt với đôi mắt đỏ hoe. Tất cả đã tạo nên những frame cực xịn và đáng nhớ trên SVĐ Mỹ Đình tối 22/5:
Nhâm Mạnh Dũng - người hùng ghi bàn thắng vàng duy nhất trong trận đấu cùng đồng đội chạy về phía khán đài hét to "thủng màng nhĩ" vì quá phấn khích
Ngay sau tiếng còi kết thúc, Phan Tuấn Tài đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc quá mức. Đến lúc giơ cao lá cờ đỏ sao vàng trên tay, đôi mắt của chàng trai vẫn đỏ hoe. Fun fact: Tuấn Tài chính là người kiến tạo cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng quý hơn vàng đó nha!
Thủ môn Văn Toản làm động tác "be strong" với người hâm mộ cực ngầu. Suốt hành trình SEA Games 31, Văn Toản đã xuất sắc giữ sạch lưới như "tường thép" luôn!
Nguồn: soha.vn