SuMoon8865
New member
Tối 24/1 vừa rồi, sân bay Nội Bài chính thức "vỡ trận" khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về đón các chiến binh U23 Việt Nam trở về sau 30 ngày "chinh chiến" đầy ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Và yeah, các bạn ơi – mang về tấm HCĐ nha!
Đúng tối 24/1, không khí tại Nội Bài "nóng" không thua gì khán đài ở Trung Quốc luôn! Các fan ùa ra chào đón đội tuyển U23 về nhà sau khi giành được huy chương Đồng siêu xịn. 30 ngày theo đuổi giấc mơ châu Á không phải là chuyện đùa đâu các bro ạ – đó là cả một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chiếc HCĐ này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ, mà còn là món quà "tặng lại" cho tất cả những người hâm mộ đã luôn dành trọn trái tim cho bóng đá nước nhà
Cảnh tượng tại sân bay không gì khác ngoài từ "kín đặc" luôn! Từ lối ra, thang máy đến sảnh chờ – đâu đâu cũng thấy người, ai cũng ngóng chờ khoảnh khắc gặp lại các "idol" của mình
Đặc biệt, gia đình cầu thủ Minh Phúc đã có mặt từ rất sớm để đón con trai về nhà. Khoảnh khắc sum họp đầy cảm xúc đó chắc chắn là điều các bố mẹ cầu thủ mong chờ nhất rồi!
Không chỉ có gia đình, ông Anh Tuấn (đến từ Sóc Sơn, Hà Nội) – một người hâm mộ "hardcore" cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Ông chia sẻ: rất tự hào vì đội tuyển đã kiên cường, "cân" cả bầu trời dù phải đá thiếu người. Respect!
Chuyến bay của các tuyển thủ hạ cánh lúc 19h30, sau đó phải mất gần một tiếng để làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Nhưng dù thời tiết Hà Nội lạnh cóng, hàng trăm CĐV vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở sảnh T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Cờ đỏ sao vàng phất phới, băng rôn, loa, mũ... đủ thứ "trang bị" để "quẩy tung" chào đón thầy trò HLV Kim Sang Sik
Nguồn: soha.vn
Đúng tối 24/1, không khí tại Nội Bài "nóng" không thua gì khán đài ở Trung Quốc luôn! Các fan ùa ra chào đón đội tuyển U23 về nhà sau khi giành được huy chương Đồng siêu xịn. 30 ngày theo đuổi giấc mơ châu Á không phải là chuyện đùa đâu các bro ạ – đó là cả một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chiếc HCĐ này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ, mà còn là món quà "tặng lại" cho tất cả những người hâm mộ đã luôn dành trọn trái tim cho bóng đá nước nhà
Cảnh tượng tại sân bay không gì khác ngoài từ "kín đặc" luôn! Từ lối ra, thang máy đến sảnh chờ – đâu đâu cũng thấy người, ai cũng ngóng chờ khoảnh khắc gặp lại các "idol" của mình
Đặc biệt, gia đình cầu thủ Minh Phúc đã có mặt từ rất sớm để đón con trai về nhà. Khoảnh khắc sum họp đầy cảm xúc đó chắc chắn là điều các bố mẹ cầu thủ mong chờ nhất rồi!
Không chỉ có gia đình, ông Anh Tuấn (đến từ Sóc Sơn, Hà Nội) – một người hâm mộ "hardcore" cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Ông chia sẻ: rất tự hào vì đội tuyển đã kiên cường, "cân" cả bầu trời dù phải đá thiếu người. Respect!
Chuyến bay của các tuyển thủ hạ cánh lúc 19h30, sau đó phải mất gần một tiếng để làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Nhưng dù thời tiết Hà Nội lạnh cóng, hàng trăm CĐV vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở sảnh T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Cờ đỏ sao vàng phất phới, băng rôn, loa, mũ... đủ thứ "trang bị" để "quẩy tung" chào đón thầy trò HLV Kim Sang Sik
Nguồn: soha.vn