U23 Việt Nam và nỗi lo thế hệ kế cận: Thầy Park đau đầu vì thiếu người tài

Heo006728

New member
125f80247b7496ed378a.jpg


Với những gì U23 Việt Nam đang có, huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đối mặt với nỗi lo về việc thiếu nguồn thế hệ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Nghe mà thấy buồn luôn á!

9cd5a766569eb4ebd126.jpg


Nhớ lại U23 Châu Á 2018 - giải đấu đầu tiên của thầy Park khi về Việt Nam làm việc. Với thế hệ U23 tài năng, ông đã tạo nên kỳ tích khủng tại Thường Châu (Trung Quốc) khiến cả nước rần rần. Những cầu thủ thế hệ U23 thời đó như: Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… ai cũng xịn sò, đều đã trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam và giành được những thành tích ấn tượng trong 4 năm qua. Thời hoàng kim đó giờ chỉ còn là kỷ niệm

Tuy nhiên, sau đó, thầy Park không có thêm được một thế hệ U23 chất lượng như vậy nữa rồi. Cụ thể, tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra 2 năm sau chiến tích Thường Châu, đội hình trong tay ông không còn chiều sâu. U23 Việt Nam bước vào giải đấu đó với tư cách á quân đương nhiệm nhưng bị loại ngay từ vòng bảng luôn, thất vọng quá trời!

Chúng ta không có thế hệ kế cận chất lượng. Lực lượng đóng góp cho tuyển quốc gia vẫn chỉ là những cầu thủ quen thuộc, rất ít gương mặt mới. Cứ mãi những người đó thôi, không có máu mới vào!

Đến vòng loại U23 Châu Á 2022, thầy Park đã có trong tay một thế hệ hoàn toàn mới. Thế nhưng, đây là lứa cầu thủ còn bị đánh giá kém chất lượng hơn so với năm 2020. Bằng chứng là ở trận đấu ra quân gặp U23 Đài Loan, U23 Việt Nam thắng vất vả với tỷ số 1-0 thôi. Một đối thủ toàn sinh viên và công nhân trong đội hình đã gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam rồi - nghe mà thấy lo á!

Bên cạnh yếu tố về mặt sân, các cầu thủ 2 năm không thi đấu giải chính thức, thiếu sự gắn kết thì lực lượng không còn tinh nhuệ là nguyên nhân lớn. Ngay trước thềm trận đấu này, thầy Park đã thừa nhận những áp lực dành cho thế hệ này luôn.

Trước ý kiến so sánh lứa U23 Việt Nam hiện tại với thế hệ làm nên kỳ tích tại Thường Châu, thầy Park chia sẻ: "Các cầu thủ của chúng tôi mới đang ở lứa tuổi U22 – U23, nên chưa thể coi đây là một tập thể hoàn thiện.

Họ đang trong quá trình trưởng thành và chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ phát triển tốt nhất. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, cùng với những sự kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ lẫn ban huấn luyện chúng tôi đều cảm thấy một chút áp lực vì điều đó. Nhưng đối với tôi, thay vì việc so sánh lứa cầu thủ trước đây với lứa cầu thủ bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng và hãy động viên để các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất".

Với màn trình diễn vừa qua của U23 Việt Nam, thầy Park sẽ còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Bởi với một đội hình không chất lượng kèm theo lối chơi thiếu sự gắn kết, thế hệ cầu thủ này sẽ khó lòng hoàn thành mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5/2022. Khó quá đi mất!

667298ecebfaa14077a0.jpg


Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng sẽ khó có thêm được thành tích ở các giải châu lục. Những vấn đề được đặt ra với thầy Park lúc này là tìm kiếm lực lượng. Tuy nhiên, với thực trạng đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam hiện tại, dễ thấy rằng ngay tại các trung tâm uy tín cũng đang không có thế hệ kế cận chất lượng. Buồn ghê!

Hoàng Anh Gia Lai sau thế hệ cầu thủ học viện khóa 1 không còn đóng góp thêm cho đội tuyển quốc gia cầu thủ nào chất lượng nữa. Trung tâm PVF từng được kỳ vọng lớn khi tuyên bố giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup 2030 cũng đã chuyển giao và khép lại giấc mơ rồi. Hà Nội, Viettel cũng chỉ trình làng được một vài gương mặt trẻ nhưng không quá nổi bật. Chán lắm á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top