Hôm nay (28/2), trong buổi giao lưu trực tuyến, HLV Đinh Thế Nam và hậu vệ Phan Tuấn Tài đã bật mí những story ít ai biết về hành trình "phá đảo" giải U23 Đông Nam Á của các chàng trai áo đỏ. Nghe mà xúc động lắm luôn á!
Buổi giao lưu có sự tham gia của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, HLV trưởng U23 Việt Nam Đinh Thế Nam, cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Minh Toản.
Chiến dịch "quá đỉnh" của U23 Việt Nam
Cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hết mình của thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Dù gặp đủ thứ khó khăn về lực lượng vì COVID-19, nhưng U23 Việt Nam vẫn cháy hết mình với tinh thần siêu quả cảm trong điều kiện đặc biệt chưa từng có. Respect max!
Thống kê "bá đạo" không tưởng
Tại vòng bảng, U23 Việt Nam nghiền nát Singapore 7-0 và "xử gọn" Thái Lan 1-0. Ở bán kết, các chàng trai hòa 0-0 với Timor Leste trong 120 phút nghẹt thở, rồi giành chiến thắng kịch tính trên chấm 11m. Chung kết, lại thắng Thái Lan 1-0 nữa - đúng là "duyên nợ" chưa dứt!
Đáng nói, U23 Việt Nam không chỉ ghi nhiều bàn nhất mà còn giữ sạch lưới hoàn toàn (clean sheet toàn giải luôn nha!). Đây là đội bóng duy nhất làm được điều này trong lịch sử giải U23 Đông Nam Á đấy. Các đội vô địch trước đó đều bị thủng lưới ít nhất 1 bàn rồi.
Thêm nữa, chiến thắng 7-0 trước Singapore là trận thắng đậm nhất giải. U23 Việt Nam cũng là đội xoay tua nhiều nhất, sử dụng đủ các đội hình và cầu thủ. Đặc biệt có case thủ môn Trần Liêm Điều phải lên đá... tiền đạo - drama thật sự!
Tương lai sáng lắm nha!
Chuyên gia ESPN Asia nhận xét rằng cả Thái Lan và Việt Nam đều đem đội hình rất trẻ đến giải (toàn gen 2003-2004), nhưng lối chơi vẫn chất lừ. U23 Việt Nam chủ yếu là lứa U21 chuẩn bị cho SEA Games 32, có thêm vài gương mặt giàu kinh nghiệm như Dụng Quang Nho.
Cây viết Roshan Rai của ESPN Asia cho rằng màn trình diễn của U23 Việt Nam và Thái Lan vượt trội hơn hẳn các đối thủ. Gabriel Tan, một chuyên gia khác của ESPN, đánh giá: "Việt Nam đang cho thấy nền bóng đá trẻ phát triển vượt bậc, liên tục tung ra những tài năng trẻ chất lượng cao có thể kế thừa lớp đàn anh". Việt Nam và Thái Lan đang dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ ở Đông Nam Á đó mọi người ơi!
Buổi giao lưu nhiều info hot
Mở đầu buổi giao lưu tại trụ sở VFF, nhà báo Phạm Đình Hoàng điểm lại hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam - hành trình đã khiến bao trái tim người hâm mộ rung động.
Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tặng 200 triệu đồng sau trận chung kết, cộng thêm 300 triệu đồng sau trận bán kết với Timor Leste. Tổng cộng là 500 triệu đồng cho cả đội luôn! Ngoài ra, 3 cầu thủ xuất sắc là Lê Văn Xuân, Hồ Thanh Minh và Nguyễn Hai Long mỗi người nhận thêm 10 triệu nữa từ vòng loại U23 châu Á.
Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Minh Toản bày tỏ: "Sự quả cảm của các cầu thủ truyền thêm sức mạnh, tinh thần lạc quan cho người yêu bóng đá nói riêng và người Việt Nam nói chung". Đúng vibe rồi ạ!
HLV Đinh Thế Nam tiết lộ hậu trường
Khi được hỏi về khó khăn nhất, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Từ khi tập trung đến khi đá giải, giai đoạn nào cũng có cả thuận lợi lẫn khó khăn. Đội tập trung từ 5/1, đúng dịp nhiều giải đấu, nhiều cầu thủ không lên được. Sau đó lại đến Tết Nguyên đán..."
Plot twist là U23 Việt Nam đã tập xuyên Tết luôn á! Ban đầu có kế hoạch cho nghỉ vài ngày, nhưng vì dịch nên quyết định tập luôn và nghỉ ngơi tại khu tập luyện. Đến 15/11 sang Campuchia thì bắt đầu xuất hiện các ca dương tính đầu tiên - thời điểm khó khăn nhất đó.
HLV cũng khen ngợi học trò: "Qua giải, một số cầu thủ đã thể hiện được tiềm năng. Điều thú vị là chúng tôi sử dụng cả 4 thủ môn gồm Trịnh Xuân Hoàng, Đặng Tuấn Hưng, Liêm Điều và Y Êli Niê. Cả 4 đều chơi tốt!"
Về tương lai, HLV Đinh Thế Nam cho biết sẽ về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF làm việc - đây là cơ quan chủ quản của ông.
Tuấn Tài "thả thính" idol
Khi được hỏi về hậu vệ hâm mộ, Phan Tuấn Tài trả lời ngọt lịm: "Ở Việt Nam, em hâm mộ Văn Hậu và Hoàng Đức. Ở thế giới, em hâm mộ Marcelo (Brazil)".
HLV Đinh Thế Nam cũng có lời nhận xét đặc biệt về Tuấn Tài: "Tôi biết Tuấn Tài từ năm 2013 khi em mới 11-12 tuổi ở Viettel. Tôi rất tin tưởng Tài. Em là người hiền lành, chịu thương chịu khó, kỹ năng tốt. Tôi chỉ mong em mạnh mẽ hơn trong sân. Hy vọng tương lai Tài sẽ phát triển hơn nữa".
Nguồn: svvn.tienphong.vn