Giữa cơn sướng run vì chiến thắng của U23 Việt Nam, có một điều buồn bã mà mọi người quên béng đi mất: phải lén lút xem anh em qua mạng xã hội thay vì được ngồi xem tivi như bao giờ...
Trong bóng đá, thắng sát nút hay thắng đậm ở vòng bảng thì cuối cùng cũng chỉ được 3 điểm thôi (nếu chưa tính đến chuyện hiệu số). Cái quan trọng là sau mỗi trận đấu, team mình rút ra được gì chứ không phải cứ thắng hoành tráng rồi nhận được một đống lời khen có cánh, cuối cùng vẫn... về sớm thôi.
Sau trận thắng Pakistan, HLV Park Hang Seo đã thẳng thắn chia sẻ là vẫn chưa hài lòng về phong độ của mấy cầu thủ được kỳ vọng lắm. Tỉ số 3-0 trước Pakistan cũng chỉ đơn giản là... một bữa no cho U23 Việt Nam khi đối thủ quá yếu, còn kết quả thì không phản ánh hết những gì diễn ra trong 90 phút đâu.
Cụ thể là nếu Công Phượng không đá hỏng 2 quả penalty thì U23 Việt Nam có thể cho Pakistan ăn hành đậm hơn nhiều. Thế nhưng, điều đó không quan trọng bằng việc U23 Việt Nam để lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự - một nỗi lo thực sự dành cho thầy Park khi mà triết lý bóng đá dựa trên hàng thủ chắc chắn và đá phòng ngự phản công mới là sở trường của ổng mà.
Một trong những mắc xích để lộ sự thiếu ổn định là Đình Trọng. Lúc này, câu hỏi đặt ra là nếu Đình Trọng chưa lấy lại được form thì ai đủ sức thay? Câu trả lời là Trịnh Văn Lợi - một cái tên khá xa lạ với fan, chưa có nhiều kinh nghiệm đá quốc tế khi lần đầu lên U23 Việt Nam và chưa có sự ăn ý với Tiến Dũng và Duy Mạnh.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng có một trận đấu nhàn tênh nhưng khi đồng đội chuyền về thì anh xử lý bóng hơi... lóng ngóng Tuyến giữa U23 Việt Nam đang trong tình trạng đáng lo với việc Xuân Trường phải chườm đá ở cổ chân và ra nghỉ sớm.
Từ khu trung tuyến trở lại, U23 Việt Nam đang cho thấy nhiều điểm đáng lo với các trụ cột quan trọng gặp những vấn đề khác nhau. Đây chính là điều cần quan tâm sau trận thắng tưng bừng của U23 Việt Nam, chứ không phải cứ nhìn vào "bữa no" trước U23 Pakistan để tung hô, hay chỉ trích Công Phượng hoài.
Hôm qua, ngoài chiến thắng tưng bừng của U23 Việt Nam, một điều bất ngờ bị lãng quên là người hâm mộ phải xem thầy trò Park Hang Seo thi đấu qua mạng xã hội và YouTube đó các bạn ơi!
Có lẽ fan Việt Nam không ngờ có một ngày phải xem lứa U23 Việt Nam thi đấu qua YouTube, qua mạng xã hội, thay vì được bật tivi lên ngồi cùng hội bạn và gia đình xem trọn vẹn mà không phải nghe những lời bình luận từ những người không chuyên
Mấy tháng trời ngóng chờ U23 Việt Nam trở lại đấu trường châu lục sau ngôi Á quân châu Á, việc phải xem đội nhà thi đấu ASIAD qua mạng xã hội thực sự giống như một bữa no cay đắng dành cho người hâm mộ vậy, dù bóng đá là để thưởng thức, có yêu thích thì mọi người mới xem, mới cổ vũ chứ.
Cần nhắc là ĐTQG hay U23 Việt Nam thi đấu qua tivi - đó là nhu cầu bình dân nhất của người hâm mộ bóng đá, nhưng hàng triệu người dân Việt Nam lại không có được điều ấy. Vậy có buồn không? Có chứ!
Đó là một sự trớ trêu khó tin vì sau thành công ở U23 châu Á thì nhiều ý kiến kỳ vọng một ngày không xa, bóng đá Việt Nam sẽ hóa rồng, tức là được dự World Cup. Thế nhưng, chỉ mỗi ở sân chơi ASIAD thì người hâm mộ đã không được xem qua tivi rồi.
Ngoài ra, những màn trình diễn của các cô gái vàng Ánh Viên, Tú Chinh, hay nhà vô địch Olympic - Hoàng Xuân Vinh cũng không thể lên sóng truyền hình ở Việt Nam luôn.
Nguồn: soha.vn