U23 Việt Nam và chiến thuật "giấu bài" bí ẩn trước giờ G ⚽

LinhBibi7512

New member
112a5311d86e83add44b.jpg


Tối qua (8/1), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Côn Sơn (Trung Quốc) ở sân Côn Sơn Sport Center Subground. Mà nói thật thời tiết lúc đó khắc nghiệt kinh khủng luôn á, nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C luôn ấy chứ

Đây đang là thử thách khó nhằn nhất mà U23 Việt Nam phải đối mặt ở VCK U23 châu Á 2018 đây. Bởi so với các đội khác ở bảng D như Hàn Quốc, Australia và Syria thì Việt Nam mình có mùa Đông ít khắc nghiệt nhất. Thời tiết lạnh tới mức tê cóng chân tay như này có thể ảnh hưởng nhiều tới khả năng chuyên môn của các cầu thủ mà thầy Park Hang Seo đang dẫn dắt

Nhưng mà có vẻ như thầy Park người Hàn Quốc không quá lo lắng về áp lực này lắm đâu, bởi U23 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập như trước khi lên đường - tức là ngày nào cũng đóng cửa tập kín để bảo mật thông tin nè

Trong số các HLV gần đây của ĐTQG, chưa có HLV nào chú trọng việc giữ bí mật như thầy Park Hang Seo cả. U23 Việt Nam dưới trướng ông liên tục được tập kín, thậm chí cả trận giao hữu cũng giới hạn truyền thông tác nghiệp luôn

Một chuyên gia kỳ cựu từng chia sẻ rằng nếu là HLV tài ba thực sự thì chỉ cần xem đối thủ thi đấu khoảng 15 phút đầu tiên là có thể nắm bắt và phát hiện được điểm yếu của đối phương nằm ở đâu để khai thác rồi.

Chính vì thế nên việc các HLV chú trọng "giấu bài" trước khi vào giải đấu chính thức cũng không có gì lạ đâu nha. Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018 là U23 Hàn Quốc cũng giữ bí mật nghiêm ngặt chẳng thua kém gì U23 Việt Nam đâu. Mọi nỗ lực của phóng viên nước ngoài muốn theo dõi buổi tập chiều qua (8/1) của U23 Hàn Quốc đều bị từ chối thẳng luôn ‍♂️

Nhắc đến chuyện này lại nhớ đến case của HLV Mai Đức Chung với đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29 ở Malaysia hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Chung luôn mở cửa đón phóng viên Việt Nam ở các buổi tập, nhưng bất cứ phóng viên nước ngoài nào xuất hiện đều bị ông nhờ an ninh "mời về" ngay lập tức

Hoặc xa hơn nữa là story của U23 Malaysia trước thềm trận chung kết SEA Games 25 diễn ra năm 2009 tại Lào. Trước khi U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2009, U23 Việt Nam dưới quyền HLV Henrique Calisto đã thắng dễ U23 Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 3-1, và ai cũng nghĩ kịch bản này sẽ lặp lại ở trận chung kết.

Nhưng mà plot twist là HLV trưởng K.Rajagopal của U23 Malaysia không nghĩ vậy. Trong buổi tập cuối trước trận chung kết, HLV Rajagopal nói với phóng viên Malaysia bằng tiếng Anh rằng ông đã biết nhược điểm của U23 Việt Nam và sẽ khai thác triệt để.

Tuy nhiên, khi thấy phóng viên Việt Nam tiến lại gần để nghe, HLV Rajagopal đã lập tức kéo những phóng viên Malaysia sang chỗ khác và tiếp tục nói bằng tiếng Malaysia để không một người nước ngoài nào hiểu được họ đang nói gì ️

Và phần còn lại thì ai cũng biết rồi, U23 Malaysia đã đánh bại U23 Việt Nam để giành HCV trong một trận chung kết mà các cầu thủ của mình đã không còn là chính mình nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top