Chuyên gia Malaysia phải "quỳ lạy" màn trình diễn đỉnh của chóp của U23 Việt Nam trước nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc, tặng liền loạt combo lời khen không ngớt cho các Chiến binh sao vàng luôn nha!
Tối 5/6 trên sân Lokomotiv (Uzbekistan), dàn cầu thủ U23 Việt Nam làm nên "chấn động" khi cầm chân U23 Hàn Quốc - đội đang giữ ngôi vô địch đấy nhé. Thậm chí nếu may mắn hơn tí, team HLV Gong Oh-kyun còn có thể ẵm trọn 3 điểm về nữa cơ!
Tuy nhiên, hòa Hàn Quốc đã là quá "xịn sò" rồi, mặc dù phía trước các bạn còn trận "sinh tử" với U23 Malaysia - đội đã chắc suất... về nước sớm rồi.
Chuyên gia bóng đá Raja Isa người Malaysia đã "stan cứng" U23 Việt Nam sau khi theo dõi sát sao hành trình của các bạn tại VCK U23 châu Á 2022.
Ông chia sẻ luôn: "Từ trận với U23 Thái Lan đến giờ đá với Hàn Quốc, xem U23 Việt Nam thi đấu mà thấy hứng khởi vô cùng! Cảm giác các cầu thủ giờ không còn bị 'nhát' khi gặp đội bóng top đầu châu Á nữa, mà mạnh dạn lên bóng, bình tĩnh xử lý rất "pro" và khoa học. Hơi tiếc là những phút cuối các bạn không tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn, giành luôn 3 điểm. Nhưng mà kết quả hòa này công bằng cho cả hai team rồi!
Hàn Quốc vẫn chơi theo phong cách truyền thống của họ - dâng cao đội hình, kiểm soát bóng bằng những đường chuyền nhanh như chớp và cực chuẩn. Nhưng Việt Nam đã có chiến thuật phòng thủ "xịn xò" để block các pha phối hợp của đối phương, rồi chuyển sang phản công cực gắt!
Hàn Quốc vẫn mạnh về sức mạnh, tốc độ lẫn kỹ thuật, họ vẫn chơi hay và làm chủ thế trận nhưng các tiền đạo của họ trận này dứt điểm... khá "tệ nạn". Còn Việt Nam thì rất bình tĩnh, thể lực các cầu thủ cũng sung hơn nhiều nên tạo nên một tập thể gắn kết cực "xịn" giữa các tuyến."
Ông tiếp tục: "Điều đặc biệt không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở việc tự tin tranh chấp và phô diễn kỹ thuật, U23 Việt Nam đã làm cho Hàn Quốc vốn khỏe hơn phải dốc hết sức ra đá. Tấm thẻ đỏ của hậu vệ đối phương khi cố bám theo ngăn cản tình huống tấn công của U23 Việt Nam là bằng chứng rõ ràng nhất đó!
Mình nghĩ HLV Gong đã kế thừa khả năng phòng thủ từ thầy Park và kết hợp thêm lối chơi pressing để tạo ra một Việt Nam hoàn toàn mới, có thể đủ sức "combat đôi công" với những đội bóng hàng đầu châu Á. Đó là điều tuyệt vời mà các đội bóng Đông Nam Á trước giờ ít khi làm được nha!"
Vị chiến lược gia kỳ cựu của Malaysia đánh giá cao tố chất kỹ thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam không hề kém Hàn Quốc. Ông cho rằng trận hòa này sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn nhiều không chỉ ở giải này mà còn cả sau này!
"Mình nhận thấy trình độ kỹ thuật của U23 Việt Nam so với Hàn Quốc gần như ngang ngửa nhau, không hề kém quá nhiều đâu. Điều này giúp đội bóng dễ dàng thi đấu đúng ý đồ chiến thuật mà HLV đặt ra, phản ứng nhanh khi chuyển đổi trạng thái phòng thủ sang tấn công chớp nhoáng.
Hàng thủ U23 Việt Nam chơi chắc chắn và tập trung, hàng tiền vệ cầm bóng nhịp nhàng, linh hoạt triển khai bóng lên trên và tạo nên sự liên kết cực "ổn". Ngoài việc ngăn chặn được các đường tấn công của Hàn Quốc thì U23 Việt Nam vẫn tìm thấy một vài cơ hội rất rõ ràng nữa kìa.
Trước đây, tuyển Việt Nam từng cầm hòa Nhật Bản, giờ các cầu thủ trẻ hòa cả Hàn Quốc. Mình nghĩ bây giờ U23 Việt Nam có thể tự tin đá theo cách của mình vì khoảng cách về kỹ thuật, thể lực, kỹ năng chơi bóng so với các đội hàng đầu châu Á đã không còn quá lớn như trước nữa. Kể cả khả năng tranh chấp cũng không hề kém, điều này thật sự rất đáng ghi nhận!
Ngoài ra, có một điều mình luôn đề cao đó là tâm lý thi đấu. Mình cho rằng thầy Gong đã học hỏi và kế thừa từ thầy Park khi truyền tinh thần cho các cầu thủ theo một cách nào đó để giúp họ mạnh mẽ, tự tin hơn khi đối mặt với đội bóng mạnh. Việt Nam hoàn toàn có thể đặt niềm tin ở lứa cầu thủ này," Raja Isa nhận định.
Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang tạm đứng thứ 3 nhưng vẫn còn cơ hội lọt tứ kết, trong khi U23 Malaysia đã chính thức "toang" rồi. Ở lượt cuối, team HLV Gong Oh-kyun cần thi đấu với tinh thần "max ping" để quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U23 Malaysia và chờ đợi "drama" từ trận đấu còn lại.
Dù là người Malaysia nhưng chuyên gia Raja Isa vẫn lạc quan vào khả năng U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nha!
Ông chia sẻ: "Mình là người Malaysia nhưng công bằng mà nói đội bóng của chúng mình ở thời điểm này khó lòng có điểm trước U23 Việt Nam. Mình vẫn theo dõi đội bóng quê hương và nhận thấy dưới thời cựu HLV Tan Chen Hoe thì Malaysia mới là một tập thể gắn kết và chơi bóng với tinh thần tuyệt vời nhất. Tất nhiên chơi bóng hay không đi kèm với chiến thắng rồi.
Sự chuyển giao HLV trong thời gian ngắn chưa cho thấy hiệu quả mặc dù thế hệ cầu thủ hiện tại được kỳ vọng rất nhiều, được xây dựng để làm nền tảng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở HLV mà còn là chất lượng cầu thủ nữa. Mình đã từng nói các cầu thủ Việt Nam vẫn hơn chúng mình một bậc về trình độ chơi bóng và thực tế đang phản ánh đúng như vậy. Mỗi khi hai đội gặp nhau, Malaysia vẫn gây khó khăn nhất định cho Việt Nam nhưng kết quả cuối cùng thì chúng mình thua nhiều hơn."
Vị chiến lược gia 56 tuổi kết lại: "U23 Việt Nam đã hòa trên thế thắng trước U23 Thái Lan và cầm hòa được U23 Hàn Quốc, về cục diện thì tưởng chừng như các bạn gặp bất lợi ở lượt trận cuối nhưng mình cho rằng đó là một lợi thế vì sau những gì đã thể hiện, mình nghĩ tinh thần các cầu thủ Việt Nam đang ở mức "hype" cao, họ sẽ thi đấu hết mình!
U23 Malaysia đã không còn mục tiêu gì cả, Hàn Quốc cũng chưa chắc chắn đi tiếp nên tất nhiên họ vẫn muốn đánh bại Thái Lan, khi đó cơ hội sẽ rộng mở hơn cho U23 Việt Nam. Mình vẫn mong U23 Việt Nam lọt vào vòng tiếp theo để xem thầy Gong sẽ thể hiện như thế nào. Nhưng phải nói thật, dù kết quả cuối cùng ra sao thì vẫn phải chúc mừng Việt Nam vì các bạn đang có một thế hệ cầu thủ kế cận rất "xịn sò"!"
Nguồn: kenh14.vn