U23 Việt Nam thua to vì "thế lực bí ẩn" ư? ️

BoKute4024

New member
7b1d306bd87024bff7a5.jpg


Chính là gió mạnh ở Qatar đó các bạn ơi! "Thế lực" này đã làm khó các chàng trai U23 Việt Nam từ nhiều ngày trước, và tối qua nó lại tiếp tục "phá đám", còn chống lưng cho Jordan ghi tận 2 bàn nữa chứ

Những cơn gió siêu mạnh ở Qatar thổi liên tục suốt trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Jordan tối qua. Gió này làm cho các pha bóng dài, bóng bổng của đội tuyển áo đỏ mất độ chuẩn xác, khiến việc phản công của U23 Việt Nam gặp khó khăn chồng chất

Còn Jordan thì sao? Do gần Qatar nên các cầu thủ đối phương đã quen với việc thi đấu trong điều kiện gió to từ lâu rồi. Dù chơi bóng bổng, tạt cánh nhiều nhưng họ vẫn xử lý tốt, không hề thấy vướng víu gì.

9641f5a5f5d80fd34021.jpg


Sang hiệp 2, U23 Jordan còn được lợi thế gió thuận chiều nữa, nên các cú sút nguy hiểm gấp bội. Lúc này đội bạn không chơi kiểu "đấu cao" nữa mà chuyển sang dội bom khung thành thủ môn Minh Long luôn

Hiện tại U23 Việt Nam đang đứng áp chót bảng D, cùng điểm với Australia nhưng kém hiệu số (-2 so với -1). Còn Jordan đang dẫn đầu, cùng 3 điểm với UAE nhưng hơn hiệu số (+2 so với +1).

Nếu để ý kỹ, bàn thứ 2 ở phút 68 của Omar là cú sút xa cực đỉnh, còn tình huống dẫn đến bàn thắng của Baha Faisal (phút 72) cũng bắt nguồn từ pha dứt điểm tầm xa tương tự.

U23 Jordan có chiến thuật rõ ràng rồi! Họ nhắm thẳng vào chiều cao khiêm tốn của Minh Long, liên tục dội bom từ xa, đưa bóng vào tầm cao của khung thành U23 Việt Nam

Ở 2 bàn thua sau, bóng đều chạm xà ngang trước khi bay vào lưới. Chính nhờ có gió trợ giúp mà các cú sút cao từ phía U23 Jordan trở nên khó chịu và mạnh hơn rất nhiều.

Với lực lượng chất lượng hơn hẳn, lại nghiên cứu kỹ để tìm điểm yếu ở khung thành U23 Việt Nam, cộng thêm gió trợ lực, thì chiến thắng 3-1 dành cho U23 Jordan cũng phải công nhận là xứng đáng thôi

f20fd6017177b8f3809b.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top