U23 Việt Nam thua đậm Jordan, HLV Miura bị fan "phong thánh" đủ kiểu

BiTeen5328

New member
691a562c8331fa88036e.jpg


Gặp ngay U23 Jordan - đối thủ cực mạnh ngay trận đầu thì quả là quá sức với U23 Việt Nam rồi, còn may mắn thì... xa xỉ phẩm luôn các bạn ơi

Và điều này càng dễ xảy ra hơn khi HLV Miura lại dùng chiến thuật mà ai cũng... chán không muốn xem khi chạm trán U23 Jordan tối nay.

Trái bóng tròn nhưng lăn theo "kịch bản" có sẵn ⚽

Hồi Asiad 17, đội Olympic Jordan từng lọt tới tứ kết nha mọi người. Điểm đáng lo là nòng cốt lúc đó giờ vẫn đang thi đấu và sẽ "hành" U23 Việt Nam mình đây.

U23 Jordan có những cái tên cực khủng tạo nên hàng công siêu đỉnh. Vị trí tiền đạo cắm có Mohammad Baha - cao vút, chuyên ăn bóng bổng vào vòng cấm đối phương.

Bên dưới là tuyến hai với dàn xạ thủ hạng nặng - chỉ cần hàng thủ U23 Việt Nam để hở tí là "bắn phát ăn liền" vào lưới, thủ môn chỉ còn nước "ngậm ngùi"

Điều đáng sợ nhất ở U23 Jordan không phải là họ giỏi hơn mình về kỹ thuật, mà là thái độ khi vào sân cực quyết tâm luôn.

Lời "dọa nạt" từ đội trưởng Rajaei Ayed cho thấy cả đội Jordan đang ngắm thẳng chiến thắng trước thầy trò HLV Miura:

"Hai vé đi tiếp ở bảng D là cuộc chiến giữa U23 Australia, U23 UAE và U23 Jordan. U23 Việt Nam là nhân tố mới nhưng tôi không đánh giá cao trình độ của họ đâu. Chúng tôi tự tin sẽ ẵm trọn 3 điểm trận ra quân này".

51d94b7b099528c78f4b.jpg


Nhưng HLV Jamal Abu Abed lại tỉnh táo và khôn khéo hơn khi nhận xét về U23 Việt Nam:

"Tất cả đều có cơ hội như nhau. U23 Việt Nam là 1 trong 16 đội và họ có đội hình tốt đấy.

Đó không chỉ là lý thuyết trên giấy mà là thực tế của cuộc chơi.

Điều quan trọng là chúng tôi cần cả yếu tố may mắn để giành chiến thắng.

Chúng tôi rất tôn trọng U23 Việt Nam. Nghĩ họ có đủ điều kiện đạt mục tiêu tại giải này vì họ là đội bóng mạnh.

Chúng tôi cần tinh thần tốt để thắng trận mở màn bởi U23 Jordan và U23 Việt Nam chưa có nhiều cơ hội gặp nhau".

Quyết tâm thắng để chiếm ưu thế trước U23 Australia, UAE trong cuộc đua vé đi tiếp, nhưng Jordan rất "biết mình biết ta". Đó là điều giúp họ có thể "trăm trận trăm thắng"

Chiêu cũ "mèm" và một thất bại quen thuộc của Miura?

Những ngày sát giờ G, ông Miura giấu bài kỹ lắm luôn. Trận giao hữu với U23 Nhật Bản (7/1) che kín mít đến nỗi ngay cả trinh sát của các nhà cái cũng không nắm được info gì.

Nhiều ngày tập sau đó, ông Miura cũng "kín cổng cao tường" làm hội phóng viên Việt Nam ngán ngẩm, phải nhìn sang U23 Thái Lan tập mở mà thèm

Nhưng theo nguồn tin cực thân cận với U23 Việt Nam thì HLV người Nhật sẽ chẳng có chiêu gì mới trước U23 Jordan cả.

Vẫn là bài phòng ngự thật chặt rồi dùng bóng dài, bóng bổng câu sang 2 biên cho tiền đạo tận dụng kiểu "được chăng hay chớ" thôi.

Ở khâu phòng thủ, HLV Miura đặc biệt e ngại các pha tạt bóng cho Mohammad Baha nên đã bố trí bưng bít rất kỹ.

Hàng hậu vệ cũng được nhắc nhở đề phòng các cú sút xa từ tuyến hai. Nhưng với việc hàng thủ U23 Việt Nam còn sơ hở như nhiều trận trước, chặn được tập thể tấn công đa dạng như U23 Jordan quả thật khó lắm

Trước nhiều đối thủ mạnh, HLV Miura vẫn hay chơi chiến thuật phòng ngự chặt và phản công... không đáng kể này.

Hậu quả là chúng ta thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, thua 0-1 trước ĐTQG Thái Lan và sau đó thua 0-3 trước chính đội này tại Mỹ Đình.

3a8d228a97eacc63a6d4.jpg


Công Phượng được kỳ vọng sẽ biến các pha bóng bổng, bóng dài của Miura thành bàn thắng nhưng thật sự rất khó nha các bạn.

"Nếu muốn thay ông Miura thì phải thay từ lâu rồi. Giờ giải đấu sắp tới, không nên chê bai, chỉ trích làm ảnh hưởng tinh thần.

Chúng ta chỉ nên động viên thôi, nhưng đừng hy vọng quá nhiều" – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Những Huy Toàn, Phi Sơn, Quế Ngọc Hải không còn ở U23 Việt Nam nên người ta không hiểu đội hình trẻ non - nhất giải luôn - sẽ thực hiện ra sao lối đá quá khó của ông thầy người Nhật.

Có thể hơi tiêu cực, nhưng một thất bại là hợp lý cho U23 Việt Nam rồi

Và với lối chơi từ lâu đã bị NHM chán ghét, HLV Miura sẽ lại tiếp tục nhận "gạch đá" đủ xây mấy tòa nhà sau trận tối nay.

Có khi ông thầy Nhật còn được phong "Thánh" nữa, ví dụ "Thánh bảo thủ", "Thánh bóng bổng" hay kiểu gì đó mà cư dân mạng hay nhắc với giọng mỉa mai

Nhưng thực tế dù phũ phàng thế nào, chắc chắn không ngăn được nhiều NHM yêu bóng đá Việt Nam vẫn đang hy vọng vào kết quả tích cực.

Riêng với cá nhân mình thì mong rằng dù U23 Việt Nam có thua thế nào đi nữa, đừng "ném đá" Miura nhé mọi người. Vì chúng ta không thể thua trên sân cỏ rồi lại thua luôn cả ngoài đường biên bằng cách "vạch áo cho người xem lưng"

Dự đoán: U23 Việt Nam 0-2 U23 Jordan

ĐH dự kiến:

a1dd049ff7467190c2a5.jpg


7991751805e54fdb4f2f.jpg


U23 Nhật Bản ngán ngẩm, "xịt lên xịt xuống" trước U23 Việt Nam





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top