Cả thế giới đang nói về "tinh thần Việt Nam" sau màn ngược dòng thần thánh tại U23 châu Á 2026! 
Ngay sau khi các chàng trai áo đỏ vừa hạ gục U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, FIFA đã không ngần ngại đưa hình ảnh U23 Việt Nam lên ngay trang chủ. Và đoán xem họ dùng từ gì để mô tả? Đó chính là 4 chữ vàng: "Tinh thần Việt Nam" (Vietnamese Spirit)!
Phải nói là trận đấu này quả thực là một bài học về bản lĩnh và sự kiên cường! Nhìn vào số liệu thống kê thôi đã thấy U23 Việt Nam "chơi lớn" như thế nào rồi. Cả trận chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3 cái và ghi được 2 bàn - đúng chuẩn "ít mà chất" luôn!
Còn bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc tuy kiểm soát bóng tới 76%, tung ra tận 32 cú sút, trúng đích 12 lần nhưng vẫn không thể nào "xé lưới" được hàng thủ thép của Việt Nam trong suốt 120 phút thi đấu. Tưởng gì oai lắm hóa ra cũng "hết phép" thôi!
Drama nhất là U23 Hàn Quốc suýt thua ngay từ 2 hiệp chính nếu không có pha cứu nguy của Shin Min Ha ở phút 90+7 (kiểu phút chót giật mình ấy). Sang hiệp phụ với lợi thế hơn người cả 30 phút, đội của HLV Lee Min Sung vẫn bó tay hoàn toàn trước hàng thủ "tường thành" của Việt Nam, rồi cuối cùng phải ôm hận ở loạt penalty. Buồn cho họ thật!
Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc tại giải đấu này đó nha! Trước đó hai team từng chạm trán nhau ở vòng bảng năm 2018 (Hàn Quốc thắng 2-1) và năm 2022 (hòa 1-1). Lần này thì đã đến lượt mình "lên đỉnh" rồi!
Nguồn: soha.vn
Ngay sau khi các chàng trai áo đỏ vừa hạ gục U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, FIFA đã không ngần ngại đưa hình ảnh U23 Việt Nam lên ngay trang chủ. Và đoán xem họ dùng từ gì để mô tả? Đó chính là 4 chữ vàng: "Tinh thần Việt Nam" (Vietnamese Spirit)!
Phải nói là trận đấu này quả thực là một bài học về bản lĩnh và sự kiên cường! Nhìn vào số liệu thống kê thôi đã thấy U23 Việt Nam "chơi lớn" như thế nào rồi. Cả trận chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3 cái và ghi được 2 bàn - đúng chuẩn "ít mà chất" luôn!
Còn bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc tuy kiểm soát bóng tới 76%, tung ra tận 32 cú sút, trúng đích 12 lần nhưng vẫn không thể nào "xé lưới" được hàng thủ thép của Việt Nam trong suốt 120 phút thi đấu. Tưởng gì oai lắm hóa ra cũng "hết phép" thôi!
Drama nhất là U23 Hàn Quốc suýt thua ngay từ 2 hiệp chính nếu không có pha cứu nguy của Shin Min Ha ở phút 90+7 (kiểu phút chót giật mình ấy). Sang hiệp phụ với lợi thế hơn người cả 30 phút, đội của HLV Lee Min Sung vẫn bó tay hoàn toàn trước hàng thủ "tường thành" của Việt Nam, rồi cuối cùng phải ôm hận ở loạt penalty. Buồn cho họ thật!
Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc tại giải đấu này đó nha! Trước đó hai team từng chạm trán nhau ở vòng bảng năm 2018 (Hàn Quốc thắng 2-1) và năm 2022 (hòa 1-1). Lần này thì đã đến lượt mình "lên đỉnh" rồi!
Nguồn: soha.vn