ChangXanhVN
New member
Trận đấu tập "chốt sổ" trước khi bay sang Myanmar, U23 Việt Nam đã "chơi lớn" với chiến thắng khá đẹp 3-0 trước CLB TP.HCM. Phong độ ổn áp thế này rồi!
Vì là trận cuối cùng nên HLV Hoàng Văn Phúc cũng muốn test thử đội hình mạnh nhất xem sao. Tuy nhiên các chàng trai áo đỏ cũng chơi "nhẹ nhàng" một tý để tránh chấn thương không đáng có nhé. Còn bên kia chiến tuyến, TP.HCM - đội bóng hạng Nhất này thi đấu rất quyết tâm, không có ngoại binh nào trong đội hình cả.
U23 Việt Nam khởi động hơi "ì ạch" tí, trong khi TP.HCM chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn. Thế là hiệp 1 cứ "lê thê" trôi qua, không có gì hot lắm đâu. Mãi đến phút 30, tỉ số mới được "phá nốt" cho U23 Việt Nam. Vũ Minh Tuấn xông lên nhận bóng từ đồng đội rồi dứt điểm cực gọn, thủ môn Khoa Điển của TP.HCM chỉ biết nhìn
Nhưng mà drama đến rồi nè! Trận này U23 Việt Nam vào bóng khá "máu lửa" trong nhiều tình huống. Kết quả là phút 45, trung vệ Mạnh Hùng ăn luôn thẻ vàng thứ hai và phải "về nhà sớm". Anh chàng này đã phạm lỗi cản phá tiền đạo TP.HCM ở ngoài vòng cấm, hơi tiếc đấy!
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam bắt đầu "đổi máu" liên tục. Hải Huy, Phi Sơn, Hồng Quân, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Danh Ngọc lần lượt đượcung vào sân. Với thế thiếu người, các bạn trẻ U23 Việt Nam chủ động chơi chậm lại và an toàn hơn thôi.
Đây cũng là lúc TP.HCM có cơ hội "lên đồng" và tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành U23 Việt Nam đấy. Nhưng bên kia, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tận dụng những pha phản công nhanh, nhất là khi TP.HCM bắt đầu "hết pin" ở cuối hiệp hai.
Phút 87, show time bắt đầu! Từ đường tạt bóng của Phi Sơn, Hồng Quân đánh đầu cực chuẩn nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Chưa hết, phút 89, Danh Ngọc tung cú sút xa ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam luôn. Xịn xò quá đi!
Nguồn: soha.vn