Trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27, U23 Việt Nam vừa "hủy diệt" U23 Brunei với tỷ số khủng 7-0 nhưng thầy Hoàng Văn Phúc vẫn không ưng ý lắm nha mọi người!
Các bàn thắng được ghi bởi Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng (cú đúp), Mạnh Dũng, Hồng Quân và Phi Sơn. Nghe xịn phết đúng không? Nhưng mà...
Dù thắng dễ như chơi, HLV Hoàng Văn Phúc 49 tuổi vẫn thẳng thắn nhận xét rằng U23 Brunei đã làm khó các cầu thủ của ông trong những phút đầu trận.
Thầy Phúc chia sẻ với báo chí: "Trận đấu mở màn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã không thể có được thế trận tốt cho đến phút 15. Chúng tôi đã bỏ lỡ hai hoặc ba cơ hội để ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước. Lúc đầu, chúng tôi sử dụng nhiều đường bóng dài nhưng không có hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi đã phải thay đổi lối chơi. Tôi hi vọng đội bóng của mình sẽ sớm lọt vào bán kết."
Còn về phía U23 Brunei, HLV Kwon Oh Soon thì khá khiêm tốn khi thừa nhận đội mình yếu hơn hẳn: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị không tốt cho SEA Games lần này. Đội bóng của chúng tôi có nhiều điểm yếu và các cầu thủ của chúng tôi có trình độ chênh lệch thấp hơn U23 Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, tôi hi vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn so với trận đấu ngày hôm nay."
Nguồn: soha.vn