U23 Việt Nam thắng 3-0 nhưng đừng vội mừng quá! Coi chừng "té ngửa" sau này

CuaNgok9185

New member
ae2d965094fb7b4bd53d.jpg


Trận khai xuân thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Malaysia nghe thì sướng tai lắm nhưng các bạn ơi, đừng để chiến thắng này che mắt mình nhé!

Điều đáng chú ý nhất sau trận là phát ngôn của HLV Frank Bernhardt bên phía Malaysia. Ông này "bóc phốt" luôn là:

"Đội mình chưa có đội hình mạnh nhất đâu, toàn lứa U19 với mấy bạn chưa đủ level đá quốc tế. Có bạn sắp lên máy bay rồi mới được gọi tập trung luôn á Tôi không hài lòng về cách chuẩn bị lần này tí nào.

Với đội hình như này thì khó mà chơi ngon trước U23 Việt Nam rồi. Đến tháng 5, khi chính thức chuẩn bị cho SEA Games 29, các CLB Malaysia mới phải nhả quân cho tụi tôi.

U23 Việt Nam chơi chất lượng, kỹ thuật và tốc độ rất đỉnh. Nếu Malaysia có đủ người giỏi thì chưa chắc đã sòng phẳng với Việt Nam. Nhưng ngược lại thì cũng chưa chắc tụi tôi thua 0-3 đâu nhé".

Nói thẳng luôn, đối thủ yếu đến vậy rồi thì thắng 3-0 cũng đừng bay quá cao nhé mọi người!

"Giao hữu là để test đội hình chứ đâu phải đánh giá trình độ đội bóng. Tỉ số 3-0 hay 10-0 gì cũng vô nghĩa hết. Ai nói 'Việt Nam hơn Malaysia' hay 'Việt Nam xuất sắc' là sai nha, đợi SEA Games rồi tính.

Khen cá nhân hay cả đội chỉ làm các cầu thủ sống ảo thôi. Thực tế đi các bạn, đừng lấy kết quả giao hữu mà đánh giá" – một fan tên DaiQuyToc bình luận ngay ngáy.

f9315c404bb8d7a17f28.png


Nhắc đến SEA Games 2017 mà rợn người luôn: Trước SEA Games 2015, mình thắng Myanmar ở giao hữu rồi đấy, nhưng chính Myanmar loại mình ở bán kết sau đó

Trước AFF Cup 2016, thắng và hòa Indonesia ở giao hữu, rồi cũng bị Indonesia loại ở bán kết luôn.

Giờ nhiều người đang lo và cầu nguyện là... đừng gặp Malaysia ở bán kết SEA Games năm nay. Nghe hơi xa nhưng lo không thừa đâu các bạn ơi! Vì khi Malaysia có đủ lực lượng khủng nhất thì họ đáng sợ lắm nha.

Và phải nói thật là, khi gặp trận quan trọng, các đội tuyển Việt Nam hay tự làm khó mình vì vấn đề tâm lý, đá cóng hết cả chân

f4014d5f8a4a2e863731.png


Trước một U23 Malaysia thiếu người nghiêm trọng, U23 Việt Nam vẫn chưa chơi đạt như kỳ vọng. Tấn công nhiều nhưng bỏ lỡ cũng nhiều không kém.

Có chi tiết đáng chú ý là sau khi Công Phượng bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn (cố đi bóng thay vì sút luôn), bạn ấy cười rất thoải mái và BLV cho rằng Phượng đang hài lòng với màn thể hiện của mình.

Chưa rõ Công Phượng cười vì lý do gì. Thoải mái thì tốt, nhưng mà tự thả lỏng sau một pha bỏ lỡ như vậy thì hơi nguy hiểm đó nha.

Bàn thắng phút 83 của Công Phượng đang gây tranh cãi vì nhiều người nghĩ Phượng có thể xử lý đơn giản hơn, và nếu hậu vệ Malaysia tập trung hơn thì khó có bàn thắng kiểu "rườm rà" như vậy.

"Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay" – đấy là lời nhận xét từ một người xem. Cũng là nhận xét hợp lý cho cả màn trình diễn của U23 Việt Nam tối qua.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top