U23 Việt Nam loay hoay tìm chị đẹp làm trụ cột tinh thần tại giải châu Á

42664090f14b80bfdf0f.jpg


Ngày 12 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã hào hứng làm lễ xuất quân chuẩn bị tham gia vòng chung kết U23 châu Á rồi nè! Nhưng mà bên cạnh niềm vui thì vẫn còn cái nỗi băn khoăn về việc thiếu một thủ lĩnh thực thụ làm chỗ dựa cho cả team

HLV Park Hang-seo khá là tự tin khi nói về mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra ở Trung Quốc, mặc dù VFF không giao KPI gì cả. Ông thầy người Hàn Quốc tuyên bố luôn: "Chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh nỗ lực tập luyện trong thời gian vừa qua của toàn đội. Tôi tin rằng sẽ tạo ra kỳ tích tại giải đấu sắp tới". Nghe ambitious phết nhỉ!

Đội trưởng Xuân Trường cũng vibe tự tin không kém: "Các đối thủ U23 Hàn Quốc, Úc và Syria rất mạnh nên chúng tôi bước vào giải với một tâm thế thoải mái, không áp lực. Cả đội có sự tự tin, thoải mái, không có gò bó gì cả. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ chơi tốt thôi". Khí thế đây rồi các bạn ơi!

Chỉ còn gần hai tuần nữa vào giải, thầy trò ông Park vẫn miệt mài tập luyện cho khát vọng lớn. Tuy nhiên, nhìn vào thành phần của đội tuyển và đặc biệt sau bốn trận giao hữu quốc tế, ai cũng thấy ông Park còn khó khăn tìm ra một thủ lĩnh cho đội bóng

Ông đã trao chiếc băng đội trưởng cho Xuân Trường, cùng hai đội phó Duy Mạnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng nhưng sau các trận đấu, ban cán sự đội tuyển chưa thực sự "pop off" như kỳ vọng.

e9aa5b90580f6745fe10.jpg


Rõ nhất là Xuân Trường, có lẽ do ảnh hưởng từ việc ngồi ghế dự bị mòn mỏi ở CLB Gangwon đã dần đánh mất cảm giác của những cú chuyền bóng "sát thủ". Vẫn giữ một vị trí trọng yếu ở giữa sân từ đội tuyển quốc gia cho đến U23, cầu thủ gốc Tuyên Quang cần hoàn thiện nhiều hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng.

Ngay cả khao khát cải thiện sức mạnh và năng lực tranh chấp bóng của Xuân Trường cũng chưa đạt chuẩn lắm. Chính anh đã thừa nhận phong độ không tốt nên chưa thể hiện hết khả năng. Ngoài ra, bản tính trầm lặng chưa giúp anh tạo mối liên hệ cần thiết giữa các tuyến ở đội tuyển.

Trong khi đó, Duy Mạnh có thể do tác động của di chứng chấn thương và kéo về đá trung vệ trong sơ đồ mới 3-4-3 của thầy Park đã chơi dưới mức yêu cầu. Anh còn bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự và những bàn thua ở giải M-150 Cup thường xuất phát từ vị trí của Duy Mạnh

Riêng với trung vệ Bùi Tiến Dũng từng khoác băng đội trưởng của đội U23 Việt Nam ở sân chơi SEA Games và có tố chất thủ lĩnh cao hơn so với hai đồng đội kể trên nhưng chấn thương hành hạ anh chưa biết bao giờ trở lại luôn á.

Trường hợp của Công Phượng cũng nhiều lần được các HLV giao cho chiếc băng đội trưởng nhưng lần này dường như thầy Park muốn giảm áp lực cho chân sút này để thoải mái hơn cho nhiệm vụ săn bàn chính của đội tuyển.

Trong cái khó của HLV Park Hang-seo cần một thủ lĩnh cứng cáp làm chỗ dựa đáng tin cậy cả về chuyên môn và tinh thần cho đồng đội, vẫn mong U23 Việt Nam luôn giữ vững tính đoàn kết vì thành công chung ở giải châu Á nhé!

Thầy Park muốn thắng đội bóng quê hương

Sáng 1-1-2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang TP Giang Tô (Trung Quốc) chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á rồi đây. Ở vòng bảng, thầy trò ông Park Hang-seo lần lượt đối đầu U23 Hàn Quốc (ngày 11-1), U23 Úc (ngày 14-1) và U23 Syria (ngày 17-1). Lịch thi đấu căng đét!

Ngày mai, HLV Park Hang-seo sẽ gút danh sách từ 29 cầu thủ còn 25 và chốt chính thức 23 cầu thủ đăng ký cho ban tổ chức hai ngày trước giờ khai mạc. Về trận ra quân gặp đội tuyển U23 Hàn Quốc, ông Park Hang-seo hạ quyết tâm luôn nè:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top