U23 Việt Nam làm nên kỳ tích khiến Hàn Quốc phải "chạm mặt đất"

Đối đầu với U23 Hàn Quốc - đội được đánh giá "xịn" hơn hẳn, các chiến binh áo đỏ U23 Việt Nam đã liên tục dẫn trước và giữ vững phong độ ngay cả khi phải chơi thiếu người suốt 120 phút. Và rồi, màn "lật kèo" thần thánh trong loạt luân lưu đã diễn ra!

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

Tối qua là một đêm không ngủ của fan Việt rồi nha! U23 Việt Nam đã "clutch" 7-6 trước U23 Hàn Quốc qua loạt đá luân lưu căng não tận óc . Trước đó, team nhà 2 lần bứt tốc dẫn trước nhờ bàn thắng của Quốc Việt (phút 30) và Đình Bắc (phút 71). Hơi tiếc là phút 86, Đình Bắc hơi nóng vội dính thẻ đỏ, khiến cả đội phải vào thế "tower" cực khó

Thế nhưng mãi tới phút 90+7, đội nhà mới bị gỡ hòa 2-2. Qua 2 hiệp phụ, các chàng trai áo đỏ phòng thủ kiên cường như "bức tường thép", kéo đối thủ vào đấu 11m và boom - chiến thắng về tay! ✨

e33d5df090c190caabbe.jpg


Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận trên sóng VTV: "Có lẽ, tấm HCĐ này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam đó. Và ở trận tranh hạng ba này, tôi cho rằng kết quả sau loạt sút luân lưu đã phản ánh đầy đủ những phẩm chất đỉnh nhất của U23 Việt Nam.

Hiệp một rất thông minh, khôn ngoan và khéo léo. Hiệp hai và 2 hiệp phụ là sự kiên cường, dũng cảm và chịu đựng cực đỉnh. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, những cú sút rất sắc sảo.

Đó là những phẩm chất tốt đẹp nhất mà đội tuyển hôm nay đã trải qua tất cả khó khăn để thể hiện, và tấm HCĐ là hoàn toàn xứng đáng".

Dù chỉ giành HCĐ của giải U23 châu Á, ông Phan Anh Tú vẫn hết lời "flex" cho hành trình của U23 Việt Nam:

"Trận đấu này phản ánh rõ ràng hành trình của đội. Trước trận, ai cũng hype U23 Hàn Quốc lắm, trong khi mình vừa trải qua cú sốc tâm lý ở bán kết, thể lực kiệt sức và mất hai trung vệ chính thức nữa chứ.

Nhưng vào trận, U23 Việt Nam thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác: quyết tâm max, đấu pháp thông minh, làm chủ thế trận, có ngôi sao Đình Bắc "carry", thậm chí còn dẫn trước đối phương. Gần cuối trận Đình Bắc có chút nóng vội, dính thẻ đỏ.

Mình chỉ thủng lưới ở những giây cuối hiệp hai khi thiếu người, còn lại là sự chịu đựng và bản lĩnh đáng khen quá trời. Cả hai hiệp phụ như vậy nhưng mình đã kiên cường "def" đến cùng.

Phải nói thẳng là U23 Hàn Quốc phải tự trách mình. Kỹ thuật của họ không quá smooth, những đường chuyền và các pha không chiến đều ở mức trung bình, không tinh tế lắm. Đặc biệt, khả năng xử lý bóng trong khu vực 16m50 là rất tệ luôn. Hơn người suốt thời gian dài mà không tận dụng được, thì rõ ràng họ phải trách chính mình rồi.

Và trên chấm luân lưu, mình thấy rất rõ sự khác biệt. Cầu thủ Hàn Quốc ở lượt sút cuối do dự quá lâu, không có plan rõ ràng. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Việt Nam lại rất quyết đoán, những cú sút sắc lẹm khiến thủ môn hoàn toàn bó tay. Đó chính là bản lĩnh, là sự trưởng thành của U23 Việt Nam".

51107fa842e45d9c8a11.png


Nhiều người cho rằng, nhìn U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc, thấy hơi "pain" cho thất bại trước U23 Trung Quốc - một lần "throw" sâu đánh mất cơ hội tranh HCV. Ông Phan Anh Tú chia sẻ:

"Vâng, bóng đá là như vậy thôi. Chính những điều đó mới tạo nên cảm xúc. Bóng đá thì luôn không có một công thức hay một phép tính nào mà chúng ta có thể đoán trước được. Không thể logic theo kiểu thế này thì sẽ thế kia. Nó luôn tạo ra những bất ngờ, và chính vì vậy mà trận đấu này càng làm cho cảm xúc tăng lên gấp bội.

Chiến thắng này thực sự rất ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Mình đã trải qua một cú khủng hoảng, đối đầu với một đội bóng rất mạnh, vẫn có lúc dẫn trước, rồi giành chiến thắng trên chấm phạt đền đầy căng thẳng và kịch tính.

Theo tôi, đó chính là bản chất của bóng đá. Nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì người ta nghĩ trước, thì bóng đá sẽ trở nên nhàm chán lắm.

Trận bán kết là một dấu chấm buồn của U23 Việt Nam, nhưng trận đấu này lại tạo ra rất nhiều cảm xúc, dù chúng ta rơi vào thế 'chân tường'. Và chính trong hoàn cảnh đó, sự vùng dậy, sự trưởng thành về bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam được thể hiện rất rõ. Khi bị dồn vào chân tường, họ đã đứng dậy một cách rất vững vàng".

d44e53237bd7988aa5dc.png


Theo lịch, vào lúc 22h00 hôm nay (24/1) sẽ diễn ra trận Chung kết U23 châu Á 2026 giữa Trung Quốc vs Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu hết sức đáng xem nha!

Với U23 Việt Nam, mình đã kết thúc với hạng 3 châu Á rồi. Trận thua U23 Trung Quốc có thể khiến nhiều fan rất buồn và hụt hẫng, cũng như nhận ra rằng U23 Việt Nam vẫn còn đó những điểm cần "fix bug". Nhưng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tái khẳng định rằng, dù có điểm cần cải thiện, song các em vẫn rất "goat", rất nhiều tiềm năng . Đặc biệt, tinh thần các em dưới sự "coaching" của HLV Kim Sang-sik đặc biệt mạnh, biết "respawn" ngay sau cú vấp!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top