Vừa hết trận, đường phố Sài Gòn đã chìm trong biển cờ đỏ rồi! Dân tình ùa ra đường ăn mừng chiến thắng quá khủng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc luôn các bạn ơi
Trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 tối qua đúng là drama đỉnh cao, tim ai cũng như nhảy lồng ngực hết! U23 Việt Nam tưởng đâu đã "ez game" khi dẫn điểm đến tận phút cuối. Thế nhưng phút 86, Đình Bắc ăn thẻ đỏ rời sân, tình thế căng như dây đàn luôn
Chơi thiếu người, các anh hùng áo đỏ phải gồng mình cầm cự. Và plot twist đau tim: đúng 30 giây cuối hiệp 2, U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2. Ai cũng định ăn mừng rồi mà phải "đứng hình" mất 5 giây
Mọi người đang chuẩn bị vui thì bị gáo nước lạnh tới tấp khi Hàn Quốc gỡ hòa phút chót.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho màn comeback huyền thoại! Dù bị dội gáo nước lạnh và thiếu người, U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc". Suốt 30 phút hiệp phụ, đội bóng áo đỏ kiên cường chống đỡ từng đợt tấn công như bão của đối thủ, kéo trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh
Từng lượt sút penalty mà tim như muốn ngừng đập, ai cũng nín thở theo dõi!
Rồi thần tài xuất hiện! Thủ môn Cao Văn Bình "bắt như thần" cộng thêm cú sút quyết định của Thanh Nhàn đã mang về chiến thắng 7-6 trên chấm 11m. Việt Nam chính thức ẵm tấm HCĐ danh giá, cả châu lục đều phải "wow" hết á
Ông Huỳnh Xuân Thông (60 tuổi, phường Tân Định) xúc động chia sẻ: "Dù lỡ hẹn với chung kết, nhưng hôm nay các cầu thủ đã chơi một trận thật sự đáng tự hào, bằng tất cả quyết tâm và tình yêu với màu cờ sắc áo"
Chỉ vài phút sau khi tiếng còi kết thúc, biển người mang cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn đã "chiếm lĩnh" các tuyến phố Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur,... Không khí lễ hội tràn ngập khắp trung tâm thành phố!
Reporter check-in tại đường Lê Lợi lúc gần 3 giờ sáng, dòng người "đi bão" vẫn đông nghịt, chưa thấy dấu hiệu về nhà đâu nha.
Chiếc áo số 7 của Đình Bắc có chữ ký của cả đội được fan mang theo khi "đi bão", ai cũng phải dừng lại nhìn!
Nhiều bạn trẻ kể lại đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn ăn mừng từ trận bán kết rồi, nhưng hôm nay mới được "thả ga" thật sự
Tấn Phát (25 tuổi) chia sẻ: "Mình đã chuẩn từ trận bán kết, nhưng không tiếc. Tấm HCĐ hôm nay là món quà quá ý nghĩa dành cho người hâm mộ cả nước"
Thậm chí nhiều du khách quốc tế cũng hòa vào không khí sôi động, cùng người dân hô to "Việt Nam!" hết mình luôn
Nguồn: soha.vn
Trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 tối qua đúng là drama đỉnh cao, tim ai cũng như nhảy lồng ngực hết! U23 Việt Nam tưởng đâu đã "ez game" khi dẫn điểm đến tận phút cuối. Thế nhưng phút 86, Đình Bắc ăn thẻ đỏ rời sân, tình thế căng như dây đàn luôn
Chơi thiếu người, các anh hùng áo đỏ phải gồng mình cầm cự. Và plot twist đau tim: đúng 30 giây cuối hiệp 2, U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2. Ai cũng định ăn mừng rồi mà phải "đứng hình" mất 5 giây
Mọi người đang chuẩn bị vui thì bị gáo nước lạnh tới tấp khi Hàn Quốc gỡ hòa phút chót.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho màn comeback huyền thoại! Dù bị dội gáo nước lạnh và thiếu người, U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc". Suốt 30 phút hiệp phụ, đội bóng áo đỏ kiên cường chống đỡ từng đợt tấn công như bão của đối thủ, kéo trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh
Từng lượt sút penalty mà tim như muốn ngừng đập, ai cũng nín thở theo dõi!
Rồi thần tài xuất hiện! Thủ môn Cao Văn Bình "bắt như thần" cộng thêm cú sút quyết định của Thanh Nhàn đã mang về chiến thắng 7-6 trên chấm 11m. Việt Nam chính thức ẵm tấm HCĐ danh giá, cả châu lục đều phải "wow" hết á
Ông Huỳnh Xuân Thông (60 tuổi, phường Tân Định) xúc động chia sẻ: "Dù lỡ hẹn với chung kết, nhưng hôm nay các cầu thủ đã chơi một trận thật sự đáng tự hào, bằng tất cả quyết tâm và tình yêu với màu cờ sắc áo"
Chỉ vài phút sau khi tiếng còi kết thúc, biển người mang cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn đã "chiếm lĩnh" các tuyến phố Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur,... Không khí lễ hội tràn ngập khắp trung tâm thành phố!
Reporter check-in tại đường Lê Lợi lúc gần 3 giờ sáng, dòng người "đi bão" vẫn đông nghịt, chưa thấy dấu hiệu về nhà đâu nha.
Chiếc áo số 7 của Đình Bắc có chữ ký của cả đội được fan mang theo khi "đi bão", ai cũng phải dừng lại nhìn!
Nhiều bạn trẻ kể lại đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn ăn mừng từ trận bán kết rồi, nhưng hôm nay mới được "thả ga" thật sự
Tấn Phát (25 tuổi) chia sẻ: "Mình đã chuẩn từ trận bán kết, nhưng không tiếc. Tấm HCĐ hôm nay là món quà quá ý nghĩa dành cho người hâm mộ cả nước"
Thậm chí nhiều du khách quốc tế cũng hòa vào không khí sôi động, cùng người dân hô to "Việt Nam!" hết mình luôn
Nguồn: soha.vn