U23 Việt Nam quay lại tập buổi chiều 7/6 sau một ngày nghỉ ngơi "full pin" để hồi sức cho trận đấu quan trọng sắp tới.
Plot twist đầy bất ngờ xảy ra khi đoàn U23 Việt Nam vừa đặt chân đến khu liên hợp thể thao JAR! Các cầu thủ vô tư bước vào sân JAR 1 (sân chính) chuẩn bị khởi động thì được một anh AFC "nhắc nhẹ": "Ê các bạn lạc vào sân của U23 Thái Lan rồi nha!" Hoá ra sân tập đúng lịch của thầy trò HLV Gong Oh-kyun là sân JAR 2 nằm ngay bên cạnh.
Nghe trợ lý báo tin "toang", HLV Gong Oh-kyun chill phết, không hề phàn nàn gì mà chủ động dắt đoàn "sang nhà hàng xóm" luôn.
Thế là cả đội phải bê vác đồ đạc dọn sang sân JAR 2. May mà khoảng cách giữa hai sân chỉ khoảng 100m nên cũng không quá vất vả. Sân JAR 2 mặt cỏ thua kém JAR 1 một tí nhưng vẫn ổn áp để tập luyện bình thường.
Nguyên nhân của sự cố này là do BTC phải đổi địa điểm tập phút chót. Ban đầu, U23 Việt Nam được xếp ở sân Railways Institute, còn U23 Hàn Quốc tập ở JAR. Nhưng vì U23 Hàn Quốc sẽ "chạm mặt" U23 Thái Lan vào ngày mai nên phải đổi lại cho hợp lý. Trùng hợp là case này giống hệt với trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc luôn á
Trước khi vào tập chính thức, HLV Gong Oh-kyun dành vài phút để "nhắn nhủ" các học trò. Ông vẫn trung thành với style đeo kính râm ngầu lòi để chống nắng.
Còn các cầu thủ U23 Việt Nam thì phải nheo mắt lại để nhìn rõ thầy vì đứng ngược nắng quá chói
Dụng Quang Nho cười tươi rói khi nghe HLV trưởng dặn dò, tinh thần tích cực hẳn lên!
Nguồn: kenh14.vn