VitGirl3242
New member
GĐKT Jurgen Gede đang khá lo lắng trước tình hình thời tiết lạnh kinh hoàng ở Côn Sơn, sợ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 của các cầu thủ.
Từ ngày 7/1, U23 Việt Nam đã đổ bộ Côn Sơn (Giang Tô) và chỉ trong 2 ngày, Công Phượng cùng hội anh em đã phải "trải nghiệm" cái lạnh thấu xương ở đây luôn rồi Nhiệt độ ban ngày ở Côn Sơn dao động khoảng 8-10 độ C, còn chiều tối thì càng rét run lên nữa.
Theo lịch trình do BTC nước chủ nhà Trung Quốc sắp xếp, các buổi tập của U23 Việt Nam chủ yếu diễn ra từ 20h-21h30. Mà vào thời điểm này, nhiệt độ Côn Sơn lạnh tới mức đóng băng luôn á! Buổi tập tối 8/1 của thầy trò HLV Park Hang Seo diễn ra trong cảnh sương mù dày đặc, cả team quấn khăn trùm kín đầu như... ninja vậy. Ai cũng phải xuýt xoa vì lạnh không chịu nổi
Ngày 8/1, GĐKT Jurgen Gede và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có mặt tại Côn Sơn để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho U23 Việt Nam. Cả ông Dương Vũ Lâm lẫn chuyên gia Gede đều đang rất lo lắng trước thời tiết khắc nghiệt này.
Theo chuyên gia Gede, trời lạnh quá sẽ khiến các cầu thủ khó tập luyện và thi đấu. Sức khỏe cùng thể lực của các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa kể khi đá dưới trời lạnh thế này, nguy cơ chấn thương còn cao hơn nữa
Theo kế hoạch, tối nay U23 Việt Nam sẽ có một buổi tập làm quen với sân chính, nơi sẽ diễn ra trận đấu gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1. Đây hứa hẹn là trận đấu cực kỳ khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo và Công Phượng.
Nguồn: soha.vn