U23 Việt Nam đá quá hay, HLV Lê Thụy Hải hết lời khen luôn rồi

FanNangNgoan

New member
06b196fa71ab34ee6b26.jpg


Trước màn ngược dòng không tưởng của U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đã "hết từ" để khen ngợi các cầu thủ rồi đó!

U23 Việt Nam vừa có trận đấu cực kỳ epic trước U23 Iraq luôn ấy. Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút, rồi hòa 3-3 sau 120 phút nghẹt thở, và cuối cùng các chàng trai áo đỏ thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu cân não

"Các em đá quá hay rồi, bây giờ chẳng biết gì mà khen nữa. Hiệp 2 chúng ta sức thì xuống rồi, không còn gì để mất nhưng chơi rất tập trung, từ đó chúng ta giải quyết được mọi vấn đề.

Phải nói thật là nhờ HLV Park Hang-seo rất giỏi, cho Phan Văn Đức vào đá dẫn tới 2 bàn thắng tuyệt vời. Đức Chinh đánh đầu thì quá hay rồi. Chúng ta thua bàn vì sức mạnh thôi, họ quá cao to và ăn penalty. Bàn thứ 3 nếu Tiến Dũng dấn vào gần hơn tý nữa thì không chắc đã sút được. Nhưng pha bóng đá Tiến Dũng hơi e ngại, sợ họ qua người. Lúc đó chúng ta xuống sức rồi, Duy Mạnh thì bị thay ra.

Nhưng phải nói thật trọng tài hơi thiên vị. Lỗi chúng ta được thì trọng tài ít thổi còn chúng ta bị thổi nhiều, ví dụ pha vào bóng của Văn Thanh. Rồi cuối trận họ tý ghi bàn khi việt vị nhưng may là Tiến Dũng băng ra cản phá.

Chúng ta gửi lời chúc mừng chung cho U23 Việt Nam, các em đã làm được điều lịch sử mà khó bao giờ chúng ta lại có thành công như thế" - HLV Lê Thụy Hải nhận xét về thành tích bá đạo lần 2 của U23 Việt Nam

Khi được hỏi về tương quan lực lượng giữa hai đội ở trận này, ông Hải "lơ" tiếp tục bày tỏ:

"Về thế trận chúng ta có kém hơn bạn nhưng cách chơi họ không hơn mình, chỉ có quả dài thôi mà dài dưới lên nên ta không sợ. Nhưng họ quá cao to, trọng tài lại ăn gian nữa. Nhưng chúng ta đá thế này quá thành công rồi, các em rất tỉnh táo, thông minh, thủ môn Tiến Dũng quá hay. Chúng ta không còn gì để khen nữa rồi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top